Yan Diomande không muốn làm bản sao của Michael Olise
BongDa.com.vnSao trẻ Yan Diomande nhận định về những so sánh anh với Michael Olise của Bayern Munich; đồng thời mong muốn tỏa sáng tại World Cup.
Ngôi sao người Bờ Biển Ngà, Yan Diomande đã thẳng thắn từ chối những lời so sánh giữa bản thân với ngôi sao Michael Olise hay huyền thoại quốc gia Gervinho.
Tài năng trẻ thuộc biên chế RB Leipzig khẳng định anh chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn cá nhân khi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp đang cận kề.
Truyền thông nước Đức thời gian qua liên tục đặt Yan Diomande và Michael Olise lên bàn cân khi tiền đạo thuộc biên chế Leipzig nối gót ngôi sao Bayern Munich để giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm tại giải đấu số một nước Đức.
"Tôi không cố gắng học hỏi từ Olise. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho anh ấy, nhưng tôi không nhìn vào anh ấy để đá".
"Tôi nhìn nhận anh ấy như một cầu thủ giỏi, tôi cũng muốn làm được những điều giống như Olise. Nhưng tôi chỉ xem anh ấy trên tivi khi Bayern thi đấu... Giống như việc tôi xem Harry Kane hay Luis Diaz vậy, bởi vì họ đều là những cầu thủ hàng đầu".
Sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo RB Leipzig. Thống kê cho thấy Yan Diomande đóng góp 12 bàn, 7 kiến tạo sau 33 lần ra sân tại Bundesliga, góp công lớn giúp đại diện nước Đức cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.
Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 sắp tới, Yan Diomande cho hay: "Mỗi ngày tôi lại có một giấc mơ khác nhau, nó tùy thuộc vào tâm trạng nữa. Có thể ngày mai tôi lại muốn giành Quả bóng Vàng ấy chứ, điều đó còn tùy, nhưng ngay lúc này tôi chỉ đang cố gắng tập trung vào chính bản thân mình, cố gắng ghi nhiều bàn thắng hơn và có một kỳ World Cup thật tốt".
Trận đấu giao hữu quốc tế với tuyển Pháp sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Bờ Biển Ngà trước khi chính thức tranh tài ở World Cup 2026.
Tại vòng chung kết sắp tới, đội bóng của Yan Diomande sẽ mở màn chiến dịch bảng E gặp Ecuador vào ngày 15 tháng 6, trước khi chạm trán tuyển Đức và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Curacao.





Giao hữu