Sự "đạo đức giả" của Chelsea trong màn chỉ trích nhắm vào Enzo Maresca
BongDa.com.vnChelsea vốn luôn nổi tiếng với sự tàn nhẫn trên băng ghế chỉ đạo. Thế nên việc Enzo Maresca đột ngột rời Stamford Bridge rồi sau đó chuyển sang dẫn dắt Manchester City đã tạo ra một kịch bản chưa từng có, và Chelsea đã phản ứng đầy phẫn nộ.
Việc Maresca phá vỡ hợp đồng dài hạn để sang Man City không phải là một hình ảnh đẹp. Chelsea có lý lẽ riêng khi tuyên bố ông "không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng". Thế nhưng, nhìn vào lịch sử của đội bóng Tây London, thật khó để dư luận có thể coi họ là một "nạn nhân" đáng thương.
Ngay sau khi Man City chính thức bổ nhiệm Maresca, Chelsea đã tung ra một thông báo đầy tính công kích: "Không ai muốn thay đổi HLV trưởng giữa mùa giải cả". Sự mỉa mai nằm ngay ở đó. Dưới thời các ông chủ BlueCo, Chelsea đã thay đổi HLV trưởng giữa mùa ở 4 trong 5 mùa giải gần nhất, riêng năm ngoái là 2 lần. Việc một câu lạc bộ coi việc sa thải HLV là "đặc sản", lại đi chỉ trích một người khác vì làm gián đoạn kế hoạch giữa mùa giải, là tiêu chuẩn kép.
Maresca rõ ràng đã nhìn thấy sự bất ổn đó. Trong bài phát biểu nhậm chức tại Etihad, ông không ngần ngại "xát muối" vào đội bóng cũ: "City là một câu lạc bộ được vận hành cực kỳ tốt. Mọi thứ họ làm đều mang tính đổi mới, có kế hoạch và mục đích rõ ràng. Với một HLV, đó là tình huống trong mơ." Những lời này như một mũi tên trực diện bắn vào sự hỗn loạn, phản ứng tức thời và thiếu kiên nhẫn đã trở thành DNA của Chelsea từ thời Roman Abramovich cho đến nay.
Sự đạo đức giả của Chelsea còn được đẩy lên cao trào qua cách họ tìm người thay thế Maresca. Sau khi lớn tiếng chỉ trích Man City "cướp người", Chelsea ngay lập tức làm điều tương tự với Strasbourg – câu lạc bộ anh em trong hệ sinh thái BlueCo. Họ rút Liam Rosenior khỏi Strasbourg ngay giữa mùa giải để đưa về Stamford Bridge. Bất chấp sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ đội bóng nước Pháp – những người vốn đã chán ngấy việc bị coi là "con tốt" trong cuộc chơi của Chelsea.
Kết quả của sự chắp vá đó là một thảm họa kép. Rosenior trải qua chuỗi phong độ tệ hại nhất của Chelsea kể từ năm 1912, khiến đội bóng văng khỏi cuộc đua Champions League và bản thân ông cũng bị sa thải trước khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó, Strasbourg cũng mất suất dự cúp châu Âu sau khi mất đi kiến trúc sư trưởng. Thế nhưng, trong tuyên bố của mình, Chelsea lại đổ lỗi cho sự "thiếu lòng tin" của Maresca là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của mùa giải 2025/26.
Giờ đây, khi Xabi Alonso chuẩn bị tiếp quản chiếc "ghế nóng", ông sẽ nhìn vào những gì đã xảy ra như một lời cảnh báo đỏ. Chelsea đang hành xử như một kẻ vừa bị người yêu bỏ, liên tục nói xấu người cũ dù bản thân đã có người mới.
Thomas Tuchel và Graham Potter – những người từng bị BlueCo "trảm" không thương tiếc giữa mùa – có lẽ sẽ bật cười khi đọc bản thông báo của Chelsea. Chelsea đã tự mỉa mai bản thân khi cố gắng rao giảng về lòng trung thành và sự ổn định, trong khi chính họ là biểu tượng lớn nhất của sự thay đổi chóng vánh và thiếu kiên định trong làng bóng đá Anh.




