Sterling đối mặt án tù 2 năm vì đâm xe, dính bóng cười
BongDa.com.vnRaheem Sterling, cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh và đội tuyển Anh, đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù lên đến hai năm sau vụ tai nạn kinh hoàng với chiếc siêu xe Lamborghini trị giá 270.000 bảng, kèm theo các cáo buộc liên quan đến chất cấm.
Raheem Sterling đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 28/5/2026 trên tuyến cao tốc M3 thuộc hạt Hampshire. Nhiều người đi đường đã hoảng hốt gọi cấp cứu 999 khi chứng kiến chiếc xe sang 4x4 màu đen của anh lạng lách nguy hiểm ngay trước 9 giờ sáng.
Đại diện Cơ quan Cảnh sát Hampshire xác nhận: "Một tài xế sẽ phải hầu tòa vào tháng tới để đối mặt với các cáo buộc sau vụ va chạm trên đường M3. Raheem Sterling, 31 tuổi, đã bị truy tố các tội danh: Lái xe nguy hiểm, tàng trữ khí nitrous oxide (bóng cười) để hít trái phép và không cung cấp mẫu thử."
Được biết, khí nitrous oxide đã bị Vương quốc Anh phân loại vào nhóm chất cấm loại C từ tháng 11/2023. Cựu tiền đạo Tam Sư sẽ phải trình diện tại Tòa sơ thẩm Basingstoke vào ngày 15/9 tới.
Sterling từng sở hữu sự nghiệp lẫy lừng khi giành tới 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 Cúp Liên đoàn và 1 Cúp FA trong màu áo Manchester City. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bắt đầu tụt dốc không phanh kể từ khi chuyển sang Chelsea với bản hợp đồng 50 triệu bảng vào năm 2022.
Sau khoảng thời gian ngắn thi đấu dưới dạng cho mượn tại Arsenal và đầu quân cho Feyenoord (Hà Lan), cầu thủ từng có 82 lần khoác áo đội tuyển quốc gia hiện đang rơi vào cảnh thất nghiệp.
Các nguồn tin thân cận tiết lộ tâm lý của Sterling bị tổn thương nặng nề: "Cậu ấy từng là một tuyển thủ xuất sắc, cống hiến hết mình cho tuyển Anh suốt cả thập kỷ, nhưng giờ lại bị đối xử như kẻ vô giá trị. Áp lực tâm lý đè nặng là vô cùng khủng khiếp. Cứ mỗi lần chạm bóng, cậu ấy lại bị chế giễu là bản hợp đồng thất bại và đã hết thời."
Kể từ sau sự cố trên cao tốc M3, Sterling sống hoàn toàn khép kín bên vị hôn thê Paige Milian cùng các con trước khi chính thức hầu tòa.