Solskjaer kể lại vụ sa thải trong 5 phút tại Man Utd

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Solskjaer kể lại vụ sa thải trong 5 phút tại Man Utd

BongDa.com.vnOle Gunnar Solskjaer vừa chia sẻ lại ký ức đau buồn về cuộc gặp 5 phút định mệnh với Ed Woodward khi bị sa thải năm 2021, ngay trong bối cảnh ông vừa lỡ hẹn với vị trí HLV tạm quyền tại Manchester United lần thứ hai.

Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải sau trận thua 1-4 trước Watford.
Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải sau trận thua 1-4 trước Watford.

Manchester United đang trải qua những ngày tháng biến động sau khi sa thải Ruben Amorim vào ngày 6/1 vừa qua. Trong nỗ lực tìm kiếm người dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã có các cuộc gặp gỡ với nhiều ứng viên, trong đó có huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer.

Tuy nhiên, ký ức về lần chia tay đầy cay đắng vào tháng 11/2021 lại một lần nữa được khơi lại. Chia sẻ trên podcast Stick to Football, chiến lược gia người Na Uy cho biết ông đã cảm nhận được dấu chấm hết ngay từ giờ nghỉ giữa hiệp trong trận thua thảm 1-4 trước Watford. Sau khi nhận được tin nhắn triệu tập vào sáng hôm sau, Solskjaer chỉ mất đúng 5 phút làm việc với Ed Woodward để chính thức bị chấm dứt hợp đồng.

"Trong giờ nghỉ giữa trận đấu với Watford, tôi biết, thế là hết. Vì vậy, bài phát biểu giữa giờ nghỉ là: 'Ai muốn chơi thì cứ chơi, nếu không muốn thì giơ tay lên'. Tôi đã thực hiện một vài sự thay đổi, một vài cầu thủ thậm chí đã rơi nước mắt, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức."

"Sau trận đấu, tôi biết rồi, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Nhưng tôi vẫn biết. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn: 'Tôi muốn gặp cậu ở văn phòng'. Vậy là tôi biết rồi. Tôi vừa tiễn vợ ở sân bay xong, rồi nhắn tin cho cô ấy 'Anh nghĩ anh sẽ quay lại với em'."

"Tôi đã dành khoảng năm phút nói chuyện với Ed [Woodward] rồi ở lại nói chuyện với một vài cầu thủ và thực hiện một cuộc phỏng vấn vì tôi cần phải làm điều đó một cách tử tế. Tôi luôn thấy các huấn luyện viên thường để mọi chuyện lại... khoảng hai tháng sau họ mới nói xấu ai đó... đó không phải là tôi. Tôi nghĩ 'Không, tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ, nói với mọi người rằng tôi tự hào và vinh dự, rồi tiến về phía trước.'"

Ở thời điểm hiện tại, hy vọng trở lại "nhà cũ" của Solskjaer đã chính thức khép lại khi Michael Carrick được xác định là người thắng thế trong cuộc đua ghế nóng. Carrick đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ban lãnh đạo nhờ kế hoạch chi tiết và dự kiến sẽ tiếp quản đội bóng từ Darren Fletcher với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2026.

Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 7 tại Ngoại hạng Anh và đã bị loại khỏi mọi đấu trường cúp mùa này. Người hâm mộ kỳ vọng Carrick sẽ mang lại sự ổn định cho đội bóng trong giai đoạn kịch tính còn lại của mùa giải.

Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.