Pat Nevin chỉ ra mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Chelsea
BongDa.com.vnTrong bối cảnh hàng công Chelsea đang gặp vấn đề với sự hòa nhập chậm chạp của tân binh Liam Delap, cựu danh thủ Pat Nevin đã lên tiếng thúc giục đội bóng cũ chiêu mộ tiền đạo Igor Thiago từ Brentford.
Mùa hè năm ngoái, Chelsea đã đánh bại Man Utd để sở hữu chữ ký của Liam Delap với giá 30 triệu bảng từ Ipswich Town. Tuy nhiên, kỳ vọng lớn lao đã nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng khi chân sút trẻ người Anh mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 25 lần ra sân, trong đó có đúng 1 pha lập công tại Ngoại hạng Anh. Dù HLV Liam Rosenior vẫn kiên nhẫn và tin tưởng Delap sẽ tỏa sáng ở mùa giải sau, nhưng áp lực tại Stamford Bridge là không thể chối cãi.
Trái ngược với Delap, Joao Pedro đang thăng hoa với 11 bàn thắng, nhưng chừng đó là chưa đủ để Chelsea an tâm. Chính vì vậy, Pat Nevin tin rằng Igor Thiago – người đang gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh với 17 bàn thắng cho Brentford mùa này – là mảnh ghép hoàn hảo mà The Blues đang thiếu.
Chia sẻ với TEAMtalk, Nevin nhận định: "Nếu xét theo định hướng chuyển nhượng hiện tại của Chelsea, cái tên phù hợp nhất có lẽ là Igor Thiago. Cậu ấy mới 24 tuổi và đã chứng minh được khả năng săn bàn tại Ngoại hạng Anh."
Cựu sao chạy cánh của Chelsea cũng cảnh báo về rủi ro khi mua tiền đạo từ các giải đấu khác: "Vấn đề của Chelsea hay cả Man Utd là thường chiêu mộ những cầu thủ ghi nhiều bàn ở Đức hay Ý. Nhưng môi trường đó hoàn toàn khác và không phải lúc nào cũng chuyển đổi thành công sang bóng đá Anh. Vì vậy, một người đang tỏa sáng ngay tại Ngoại hạng Anh như Thiago có thể là sự lựa chọn an toàn và chất lượng nhất."
Dù Chelsea đã chốt xong thương vụ Emmanuel Emegha từ Strasbourg cho mùa hè tới, nhưng với phong độ hủy diệt của Thiago, việc bổ sung thêm một "trọng pháo" đã được kiểm chứng tại giải đấu cao nhất nước Anh vẫn là một nước đi đáng cân nhắc để Rosenior hoàn thiện cỗ máy tấn công của mình.
Để tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng, quý độc giả có thể tham khảo bài viết: Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




