Nghịch lý cơn cuồng mua sắm của bóng đá Trung Quốc

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Lịch sử Bundesliga: 60 năm thăng trầm và bản sắc bóng đá Đức Vlahovic đối mặt tương lai mờ mịt, Barcelona rút lui vì chấn thương và lương cao Liverpool nhắm Davide Frattesi, nhưng liệu có thừa người? Ruben Amorim và thách thức chiến thuật tại Man United: Bài toán công thủ thiếu cân bằng Real Madrid chọn xong người thay thế Xabi Alonso U22 Việt Nam quyết tâm giành HCV SEA Games 33, Nguyễn Hiểu Minh đối phó Yotsakorn Leeds United "nhắm" Raheem Sterling, thương vụ tháng Giêng sắp thành hiện thực Futsal Việt Nam thất bại 2-4 trước Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33 Ruben Amorim và sự thay đổi chiến thuật của Man Utd trước Aston Villa Hướng dẫn luật chơi bóng đá dành cho người mới bắt đầu Liverpool sa sút sau chuyển nhượng "điên rồ": Vấn đề nằm ở đâu? Hugo Ekitike: Từ bản hợp đồng 79 triệu bảng đến ngôi sao sáng trên hàng công Liverpool FIFA phân bổ vé World Cup 2026: Anh chỉ có 4.022 vé cho trận gặp Croatia Sorawat Phosaman tự tin vào chiến thắng của Thái Lan trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 Gary Neville khen ngợi Ruben Amorim sau trận hòa 4-4 đầy cảm xúc giữa Man Utd và Bournemouth Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao U22 Việt Nam trước chung kết SEA Games 33 Cole Palmer và chiến lược phục hồi: Chelsea thận trọng để bảo vệ tương lai
Lịch sử Bundesliga: 60 năm thăng trầm và bản sắc bóng đá Đức Vlahovic đối mặt tương lai mờ mịt, Barcelona rút lui vì chấn thương và lương cao Liverpool nhắm Davide Frattesi, nhưng liệu có thừa người? Ruben Amorim và thách thức chiến thuật tại Man United: Bài toán công thủ thiếu cân bằng Real Madrid chọn xong người thay thế Xabi Alonso U22 Việt Nam quyết tâm giành HCV SEA Games 33, Nguyễn Hiểu Minh đối phó Yotsakorn Leeds United "nhắm" Raheem Sterling, thương vụ tháng Giêng sắp thành hiện thực Futsal Việt Nam thất bại 2-4 trước Malaysia ở trận ra quân SEA Games 33 Ruben Amorim và sự thay đổi chiến thuật của Man Utd trước Aston Villa Hướng dẫn luật chơi bóng đá dành cho người mới bắt đầu Liverpool sa sút sau chuyển nhượng "điên rồ": Vấn đề nằm ở đâu? Hugo Ekitike: Từ bản hợp đồng 79 triệu bảng đến ngôi sao sáng trên hàng công Liverpool FIFA phân bổ vé World Cup 2026: Anh chỉ có 4.022 vé cho trận gặp Croatia Sorawat Phosaman tự tin vào chiến thắng của Thái Lan trước U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 Gary Neville khen ngợi Ruben Amorim sau trận hòa 4-4 đầy cảm xúc giữa Man Utd và Bournemouth Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao U22 Việt Nam trước chung kết SEA Games 33 Cole Palmer và chiến lược phục hồi: Chelsea thận trọng để bảo vệ tương lai

Nghịch lý cơn cuồng mua sắm của bóng đá Trung Quốc

BongDa.com.vnSức mạnh đồng tiền của những CLB Trung Quốc chỉ giúp họ phô trương thanh thế của giải vô địch quốc gia, trong khi thực tế lại đang làm hỏng nền bóng đá trong nước.

Năm 2016, các CLB Trung Quốc chi tới 470 triệu euro cho các phi vụ chuyển nhượng. Con số này cao hơn cả những bản hợp đồng được thực hiện trong năm 2014 và 2015 cộng lại. Hiện có 96 cầu thủ từ 32 quốc gia khác nhau đang "kiếm cơm" ở giải Chinese Super League.

Sự có mặt của nhiều ngôi sao như Hulk, Paulinho, Alex Teixeira và mới đây xuất hiện thêm Carlos Tevez và Oscar hứa hẹn giúp môn thể thao vua ở Trung Quốc nâng tầm đẳng cấp. Mức độ phổ biến của bóng đá chắc chắn tăng lên. Lúc này, trung bình số khán giả tới sân khoảng 24.000 người. 

Ngoài ra, tiền bản quyền phát sóng giải Chinese Super League cũng vươn tới 1,2 tỷ euro trong năm 2016. Đó là những con số đáng mơ ước với bất kỳ quốc gia nào tại châu Á. Thế nhưng bóng đá Trung Quốc lại đang đối mặt với nghịch lý: tiền bạc của họ không thể mua được tình yêu các ngoại binh.

Điều này do chính những "siêu cò" tiết lộ. Họ rỉ tai nhau "cầu thủ nào muốn kiếm nhiều tiền, họ sẽ tới Trung Quốc". Khái niệm chơi bóng vì cống hiến không tồn tại. Ngoài ra, không phải ai cũng bị đồng tiền quyến rũ. Nhiều cầu thủ trẻ thẳng thừng từ chối những CLB Trung Quốc khi được mời gọi.

Chất lượng trong các trận đấu cũng không được duy trì ổn định. Lý do vì ít có cái tên nào chịu gắn bó lâu dài nơi Đông Á xa xôi.

"Các CLB Trung Quốc chiêu mộ nhiều ngoại binh và HLV, tuy nhiên lại không thể giữ chân họ quá một mùa giải," Wu Jingui, Giám đốc thể thao của Shanghai SIPG nói. 

"Các ngoại binh ký hợp đồng 3 năm, nhưng chỉ chơi một mùa. Sau đó, họ chờ kỳ chuyển nhượng mở cửa để ra đi, trong khi vẫn nhận lương đều đặn".

Oscar tới Trung Quốc, tuy nhiên sẽ gắn bó với Shanghai SIPG bao lâu? Ảnh: Getty Images.

 Oscar tới Trung Quốc, tuy nhiên sẽ gắn bó với Shanghai SIPG bao lâu? Ảnh: Getty Images.

Cây bút thể thao Shen Lei viết cho tờ Wenhui còn nói thẳng ý định duy nhất ngoại binh tới giải CSL là để kiếm tiền. Gần đây, Shanghai Shenhua tạo ra cú sốc khi biến Carlos Tevez thành ngôi sao lĩnh lương cao nhất thế giới với 615.000 bảng/tuần. Trước đó, Oscar cũng bỏ túi mức lương 400.000 bảng/tuần tại Shanghai SIPG.

"Khi một tài năng Nam Mỹ tới châu Âu, anh ta không chỉ có thu nhập tốt hơn, mà còn có thể phát triển với tư cách vận động viên. Còn khi các cầu thủ không tìm thấy tương lai ở châu Âu, họ tới Trung Quốc," Shen Lei đưa ra quan điểm hơi phũ phàng nhưng rất thâm thúy.

Sự có mặt của ngoại binh cũng không giúp nhiều cho mặt bằng bóng đá Trung Quốc phát triển. Lấy ví dụ như ĐTQG Trung Quốc, họ xếp 82 trên bảng xếp hạng FIFA, thua cả những quốc gia như Curacao, Uganda và Trinidad&Tobago.

Tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, tuyển Trung Quốc chưa giành được trận thắng nào và xếp chót bảng. Lý giải cho nghịch lý tốn tiền mua ngoại binh nhưng ĐTQG lại thi đấu tệ hại, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc không đầu tư sốt sắng và tạo điều kiện cho các cầu thủ trong nước phát triển.

Tevez lãnh lương rất cao tại Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

 Tevez lãnh lương rất cao tại Trung Quốc. Ảnh: Getty Images.

Năm ngoái, 70% bàn thắng tại giải CSL do các cầu thủ nước ngoài ghi. Trong top 10 cây săn bàn hàng đầu, chỉ có một cầu thủ Trung Quốc xuất hiện. Đó còn chưa kể hệ thống đào tạo trẻ tại Trung Quốc cũng thiếu định hướng rõ ràng, từ đó khiến lứa cầu thủ tiềm năng lâm vào cảnh héo úa.

"Trung Quốc có thể sản sinh ra Messi, nhưng hầu hết người hâm mộ lại chưa từng chơi đá bóng trong quãng đời của họ. Tới nay, Trung Quốc mới chỉ sản sinh ra các bình luận viên bóng đá và khán giả," nhà báo Shen Lei kết luận.