Loris Karius cay đắng nhắc lại thảm họa chung kết Champions…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Loris Karius cay đắng nhắc lại thảm họa chung kết Champions League

BongDa.com.vnLoris Karius vừa có những chia sẻ xót xa về sự cô độc và nỗi đau bị cả thế giới phỉ báng sau những sai lầm tai hại trong trận chung kết Champions League lịch sử năm 2018.

Karius chua chát chia sẻ về sai lầm ở chung kết Champions League. (Ảnh: Getty Images)
Karius chua chát chia sẻ về sai lầm ở chung kết Champions League. (Ảnh: Getty Images)

Loris Karius, cựu thủ thành của Liverpool, mới đây đã phá vỡ sự im lặng bằng những chia sẻ đầy xót xa về chuỗi ngày đen tối sau trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev. Đối với thủ thành người Đức, đó là một bi kịch cá nhân đã bẻ lái hoàn toàn cuộc đời anh.

Thống kê từ Opta ghi nhận một kỷ lục buồn. Theo đó, Karius là thủ môn duy nhất trong lịch sử đá chính một trận chung kết Champions League mắc tới 2 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Những sai lầm khó tin trước Real Madrid biến anh từ niềm hy vọng thành kẻ tội đồ bị cả thế giới phỉ báng.

Nhắc lại sự vô cảm của dư luận, Karius cay đắng bày tỏ: 

"Mọi người chỉ muốn tìm kiếm một kẻ phản diện để trút giận, và họ đã chọn tôi mà không cần biết tôi đang phải trải qua những gì. Họ gạt phăng mọi nỗ lực của tôi suốt cả mùa giải chỉ vì 90 phút mà ở đó, tôi thậm chí không còn tỉnh táo hoàn toàn sau pha va chạm."

Sự thật về chấn thương não bộ sau pha va chạm với Sergio Ramos ở phút 49 sau đó đã được xác nhận, nhưng nó không thể cứu vãn danh dự của anh. Karius bộc bạch về sự cô độc: 

"Điều tồi tệ nhất không phải là thua trận, mà là cảm giác bị bỏ rơi trong tâm bão. Những tin nhắn đe dọa tràn ngập điện thoại tôi mỗi ngày. Sai lầm đó là một vết thương hở, và dư luận liên tục xát muối vào nó trong suốt nhiều năm trời."

Hệ quả là một sự nghiệp tuột dốc không phanh. Từ lựa chọn số một tại Anfield với 49 lần ra sân, Karius trở thành "người thừa" và phải phiêu bạt qua nhiều đội bóng khác nhau nhưng chưa bao giờ tìm lại được sự tự tin. Anh thừa nhận trong nghẹn ngào: 

"Đêm Kiev đó đã cướp đi của tôi tất cả: niềm vui chơi bóng, vị thế và cả sự tôn trọng. Đó là một vết sẹo tâm lý quá lớn mà có lẽ tôi sẽ phải mang theo đến cuối đời."

Karius hiện khoác áo Schalke 04. Thỏa thuận giữa anh và CLB nước Đức kéo dài đến hè 2028.