Trước khi trận chung kết Europa League bắt đầu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đối mặt với cơn đau đầu vì hàng thủ. Theo đó, với chấn thương gặp phải ở trận đấu gặp Aston Villa, Harry Maguire 99% sẽ vắng mặt và chính thuyền trưởng của Quỷ đỏ cũng thừa nhận điều này.
Sau những gì diễn ra ở Gdansk trong buổi tập gần nhất của M.U, những phát biểu của chiến lược gia người Na Uy có lẽ là sự thật. Trong lúc các đồng đội đang tập luyện hăng say, cựu sao Leicester City đã ngồi trên băng ghế dự bị với vẻ mặt đăm chiêu và có phần chán nản.
Cụ thể, đội trưởng của M.U bị tổn thương dây chằng và anh cần ít nhất 6 tuần để bình phục. Tuy nhiên, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với Manchester United. Cũng ở buổi tập vừa qua, các cánh phóng viên bắt gặp cảnh Eric Bailly nằm sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế.
Eric Bailly "gặp nạn".
PC_Ads_In_Article
Cựu sao Villarreal đã tràn trề cơ hội đương đầu với đội bóng cũ khi Harry Maguire chấn thương và Axel Tuanzebe chưa mang tới sự yên tâm cho ban huấn luyện. Dù vậy, sao trẻ trưởng thành từ lò Carrington rất có khả năng sẽ được đá chính ở trận đấu trên đất Ba Lan.
Trên Instagram cá nhân của mình, Axel Tuanzebe cũng đăng tải bức hình bước ra từ đường hầm sân Energa Gdansk, kèm theo dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung "last dance". Như vậy, sau hai hình ảnh về Harry Maguire và Eric Bailly, bộ đôi trung vệ của M.U ở trận chung kết Europa League có lẽ đã lộ diện.
Solskjaer cập nhận tình hinh của Harry Maguire: