Ian Wright lo Arteta thất vọng vì Arsenal hụt Rogers
BongDa.com.vnHuyền thoại Ian Wright bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc khi Arsenal để vuột mất tiền đạo Morgan Rogers vào tay kình địch Chelsea. Cựu danh thủ này đồng thời lo ngại HLV Mikel Arteta sẽ không thể hài lòng trọn vẹn với kỳ chuyển nhượng mùa hè của đội bóng.
Dù nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng chất lượng như Bruno Guimaraes, Ezri Konsa và Christos Tzolis, họ lại thất bại ở các mục tiêu trọng điểm trên hàng công.
Sau trận thua Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League, Arsenal ráo riết săn đón một ngôi sao tấn công đẳng cấp để thu hẹp khoảng cách trình độ. Tuy nhiên, Pháo thủ đã bị Vinicius Jr từ chối để gia hạn với Real Madrid, trong khi thương vụ theo đuổi Julian Alvarez cũng bất thành do chân sút này hướng về Barcelona.
Đáng tiếc nhất là trường hợp của Rogers. Cầu thủ 24 tuổi từng là mục tiêu số một của sân Emirates từ đầu hè, nhưng Chelsea đã nhanh chân "nẫng tay trên" với mức giá khổng lồ 117 triệu bảng. Dù Arsenal khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh hoàn hảo với hai chiến thắng giữ sạch lưới, Wright tin rằng ban huấn luyện vẫn còn nhiều trăn trở.
Chia sẻ trên chương trình Stick to Football, Wright bộc bạch:
“Đây không phải kỳ chuyển nhượng thảm họa, nhưng nếu là Mikel, tôi sẽ không vui vì chúng ta lại trải qua một mùa hè mà không có được tiền đạo mong muốn. Mikel từng nói về việc đưa đội bóng lên tầm cao mới, ông ấy nhắc lại điều đó sau trận gặp Paris, nơi chúng ta thiếu một nhân tố biết định đoạt trận đấu. Họ đã đuổi theo Vini đến cùng trời cuối đất và bỏ mặc Morgan Rogers lơ lửng.”
Bất chấp Gary Neville cho rằng Arsenal không cần Rogers, Wright vẫn quả quyết:
“Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần Rogers. Cậu ấy là người Arteta muốn để tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy từng rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập Arsenal. Nhưng khi thấy đội bóng dồn sức cho Vini, Rogers hẳn sẽ nghĩ: ‘Hóa ra họ không thực sự cần mình’. Chelsea nghĩ nếu Arsenal không chi tiền, họ sẽ chi. Tôi thực sự rất tiếc và ước gì cậu ấy đã đến đây.”




