Hạ Chelsea 3-0, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
BongDa.com.vnMan City tiếp tục hành trình bám đuổi Arsenal bằng chiến thắng áp đảo 3-0 ngay trên sân của Chelsea trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh.
Trận đại chiến tại thành phố London mang ý nghĩa sống còn cho tham vọng của cả hai câu lạc bộ ở giai đoạn nước rút. Trong khi Chelsea đang nỗ lực tìm lại niềm tin sau những thất bại liên tiếp trước Newcastle và Everton, đoàn quân của Pep Guardiola lại hừng hực khí thế thu hẹp khoảng cách với Arsenal.
Đội bóng của HLV Liam Rosenior nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo ngay từ những phút đầu. Phút thứ 5, Cole Palmer đã khiến khung thành đội bóng cũ chao đảo bằng cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
The Blues thậm chí đã ăn mừng hụt ở phút 16 khi Marc Cucurella dứt điểm tung lưới Gianluigi Donnarumma sau đường chuyền của Joao Pedro. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên chủ nhà sớm bị dập tắt bởi trọng tài biên đã căng cờ báo lỗi việt vị đối với hậu vệ người Tây Ban Nha.
Thế trận giằng co kéo dài suốt hiệp một với những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ từ cả hai phía. Man City dù kiểm soát bóng lên tới gần 70% nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội chủ sân Stamford Bridge.
Những ngôi sao như Bernardo Silva hay Antoine Semenyo đều có cơ hội thử tài Robert Sanchez nhưng chưa đủ độ sắc bén để mở tỷ số. Chelsea cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các pha chuyển đổi trạng thái nhờ sự năng nổ của Pedro Neto và tài năng trẻ Estevao trên đôi cánh.
Bước sang hiệp hai, đẳng cấp của Man City bắt đầu lên tiếng mạnh mẽ khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Phút 51, từ quả treo bóng đầy cảm giác của Rayan Cherki, Nico O'Reilly đã băng vào đánh đầu dũng mãnh tung lưới Chelsea để khai thông thế bế tắc.
Bàn thắng của sao trẻ người Anh đã giúp các cầu thủ Man City trút bỏ được gánh nặng tâm lý và chơi thanh thoát hơn hẳn. Chỉ 6 phút sau, nỗi đau của khán giả tại Stamford Bridge lại càng thêm thắt lại bởi một cái tên từng gắn bó với học viện của câu lạc bộ.
'Nghệ sĩ' Rayan Cherki tiếp tục sắm vai kiến tạo với pha đi bóng lắt léo vượt qua các hậu vệ chủ nhà trước khi chuyền cho Marc Guehi dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt. Trung vệ này không ăn mừng quá khích nhưng bàn thắng của anh đã chính thức đánh sập ý chí chiến đấu vốn đang lung lay của đối thủ.
Chiến thắng của đội khách được ấn định ở phút 68 sau một sai lầm chết người của hàng tiền vệ Chelsea. Jeremy Doku tận dụng sự lóng ngóng của Moises Caicedo để cướp bóng ngay trước vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần khiến Robert Sanchez không có cơ hội cản phá.
Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự bất lực của HLV Liam Rosenior khi các sự thay đổi người như Alejandro Garnacho hay Liam Delap đều không mang lại hiệu quả. Chelsea thậm chí còn suýt phải nhận thêm bàn thua nếu Haaland hay Savinho nắn nót hơn trong các pha đối mặt cuối trận.
Thất bại 0-3 cay đắng này khiến Chelsea lún sâu vào khủng hoảng với trận thua thứ ba liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Áp lực dành cho HLV Liam Rosenior đang dần lớn hơn khi người hâm mộ bắt đầu mất kiên nhẫn với phong độ nghèo nàn của đội nhà.
Ngược lại, Man City đã gửi một thông điệp đanh thép tới Arsenal trong cuộc đua vô địch năm nay, khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 6 điểm, dù đội bóng của Pep còn 1 trận chưa đá.
Kết quả chung cuộc: Chelsea 0-3 Man City
Cầu thủ ghi bàn:
Man City: Nico O'Reilly (51'), Marc Guéhi (57'), Jérémy Doku (68')
Đội hình xuất phát của 2 đội:




