Góc khuất vụ Mainoo suýt rời Man Utd
BongDa.com.vnKobbie Mainoo từng định rời Manchester United vì bị hắt hủi, nhưng sự xuất hiện của HLV Michael Carrick đã thuyết phục sao trẻ này đổi ý và cam kết tương lai.
Manchester United đang trải qua giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ kể từ khi HLV Michael Carrick trở lại nắm quyền tại Old Trafford. Quỷ đỏ đã tìm lại được bản sắc với hệ thống chiến thuật mang đậm "DNA Quỷ đỏ", giúp đội bóng liên tiếp gặt hái những kết quả khả quan trên sân cỏ. Cuối tuần này, họ đứng trước cơ hội giành chiến thắng thứ tư liên tiếp khi đối đầu Tottenham Hotspur, điều mà đội bóng chưa từng làm được kể từ thời Erik ten Hag vào năm 2024.
Sự trở lại của hệ thống quen thuộc đã phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ từ hàng phòng ngự đến mặt trận tấn công. Tuy nhiên, điểm sáng lớn nhất và cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thành công gần đây chính là màn tái xuất của Kobbie Mainoo trong đội hình xuất phát. Trớ trêu thay, trước khi Carrick xuất hiện, Mainoo đã trải qua một quãng thời gian đầy sóng gió và tương lai của anh tại nửa đỏ thành Manchester từng bị đặt một dấu hỏi lớn.
Dưới thời Ruben Amorim, tiền vệ người Anh hoàn toàn thất sủng và phải xếp sau cả Manuel Ugarte trong thứ tự ưu tiên nơi tuyến giữa. Mùa giải năm nay, cầu thủ 20 tuổi thậm chí không được đá chính bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Những tin đồn về việc Mainoo sẽ rời đi theo dạng cho mượn, với Napoli là điểm đến tiềm năng, đã xuất hiện dày đặc trước khi Amorim bị sa thải.
Trong cuộc trao đổi mới đây, Mick Brown, người từng giữ vị trí Trưởng bộ phận tuyển trạch của Man Utd, đã hé lộ góc khuất về những gì Mainoo phải chịu đựng trong quãng thời gian đó. Theo ông, ban lãnh đạo đội bóng đã đối xử tệ hại với tài năng người Anh, bởi thay vì tìm hướng hỗ trợ anh tìm lại một vị trí trong đội hình, họ đã chủ động lắng nghe các lời đề nghị chuyển nhượng từ các đối tác nhằm thu về lợi nhuận kinh tế.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Amorim đánh giá thấp phẩm chất và năng lực của Mainoo, đẩy anh vào tình thế chân tường và buộc phải tìm cho mình một bến đỗ mới. Điều đáng nói, Mainoo chỉ muốn tạm thời rời đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm và trở lại cạnh tranh vị trí tại Old Trafford, nhưng ban lãnh đạo Man Utd lại tính đến chuyện bán đứt anh vào cuối mùa. Vào thời điểm đó, kịch bản Mainoo chia tay Quỷ đỏ dường như là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Carrick đã tạo ra bước ngoặt 180 độ đối với sự nghiệp của sao trẻ này. Kể từ khi cựu tiền vệ người Anh lên nắm quyền, Mainoo đã đá chính cả ba trận đấu và trở thành nhân tố không thể thay thế nơi tuyến giữa. Mick Brown khẳng định, khả năng Mainoo đặt bút ký vào bản hợp đồng mới hiện tại là rất cao, và lý do chính nằm ở Carrick.
Khả năng quản trị nhân sự tài tình của vị tân thuyền trưởng đã giúp Mainoo tìm lại niềm vui chơi bóng. Thay vì cảm giác bị hắt hủi như trước, anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và đã đáp lại bằng thái độ thi đấu tuyệt vời cùng sự cam kết cống hiến lâu dài. Về mặt chuyên môn, Mainoo cũng đang cho thấy sự tiến hóa rõ rệt trong lối chơi dưới triều đại mới. Dưới bàn tay của Carrick, những xiềng xích áp lực đã được tháo bỏ, giúp Mainoo hoàn thiện bộ kỹ năng của mình trở nên toàn diện hơn bao giờ hết.
Để hiểu rõ hơn về vị tân thuyền trưởng tài ba của Quỷ đỏ, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




