Dự đoán Ngoại hạng Anh 2026/27 của Gary Neville và Jamie Ca…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Dự đoán Ngoại hạng Anh 2026/27 của Gary Neville và Jamie Carragher

BongDa.com.vnGary Neville và Jamie Carragher đã đưa ra những phân tích đa chiều về Ngoại hạng Anh 2026/27. Theo đó, Arsenal được dự đoán sáng cửa vô địch, Chelsea hưởng lợi lịch thi đấu và rủi ro từ cúp châu Âu.

Gary Neville và Jamie Carragher đưa ra dự đoán của riêng mình cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Ảnh: Sky Sports.
Gary Neville và Jamie Carragher đưa ra dự đoán của riêng mình cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Ảnh: Sky Sports.

Trên chương trình Monday Night Football, hai chuyên gia hàng đầu là Jamie Carragher và Gary Neville đã đưa ra bức tranh toàn cảnh cùng những dự đoán chuyên sâu cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Dù cả hai có chung tiếng nói ở vị trí cao nhất của bảng xếp hạng, hàng loạt góc nhìn trái chiều đã xuất hiện khi bàn luận về cuộc đua top 4, vé dự cúp châu Âu, nguy cơ xuống hạng cũng như những bản hợp đồng tâm điểm.

Arsenal và sự thống nhất tuyệt đối ở cuộc đua vô địch

Không có bất kỳ sự hoài nghi nào khi Jamie Carragher và Gary Neville cùng khẳng định Arsenal là ứng cử viên số một cho ngôi vương mùa này.

Theo Jamie Carragher, bước ngoặt nằm ở sự biến động nhân sự nơi tuyến giữa của nhà các ứng viên tiềm năng: "Cách đây vài tuần, tôi từng nghĩ Man City có thể có cơ hội – nhưng tất cả đều xoay quanh Rodri. Nếu Rodri ở lại, có lẽ tôi sẽ đưa ra lý lẽ ủng hộ họ, nhưng khi không có Rodri, tôi đơn giản là không thể nhìn thấy viễn cảnh đó."

Arsenal được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Arsenal FC.
Arsenal được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Arsenal FC.

Về phía Gary Neville, cựu thủ quân Manchester United tin rằng Pháo thủ đang ở một đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại nhờ sự đồng đều đáng kinh ngạc trong cấu trúc đội hình: "Một trăm phần trăm là Arsenal. Họ đang bỏ xa các đối thủ phía sau. Với những gì họ đang sở hữu ở hàng phòng ngự và hàng tiền vệ, cùng các cầu thủ tấn công chất lượng, họ đã đạt được một tiêu chuẩn rất cao, và họ sẽ ổn định thôi."

Căng thẳng cuộc đua Top 4: Yếu tố cúp châu Âu định hình cục diện

Nếu như vị trí số một mang tính đồng thuận, thì cuộc cạnh tranh cho các tấm vé dự Champions League lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa hai chuyên gia.

Hạng mục Jamie Carragher Gary Neville
Vô địch Arsenal Arsenal
Top 4 Man City, Chelsea, Liverpool Chelsea, Man City, Man Utd
Hạng 5 & 6 Man Utd, Spurs Liverpool, Brighton

Jamie Carragher đặt trọn niềm tin vào Man City, ChelseaLiverpool cho ba suất còn lại trong top 4. Ông đánh giá rất cao lợi thế không phải phân phối sức cho đấu trường châu lục của Chelsea: "Man City mạnh hơn Chelsea nhưng yếu tố cúp châu Âu có thể đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta từng chứng kiến Manchester United ở mùa giải trước. Điều đó mang lại cú hích rất lớn cho Chelsea."

Ngược lại, Carragher tỏ ra thận trọng khi nhìn nhận cơ hội của đội bóng cũ Liverpool: "Tôi nghĩ Liverpool sẽ muốn nhiều hơn, nhưng nhìn vào tình hình của Chelsea và vị thế của Liverpool hiện tại, tôi không thấy bất kỳ cơ hội nào để họ lọt vào top 2, và tôi cũng không thấy cách nào để họ tạo ra một cuộc đua vô địch."

Gary Neville thậm chí còn xếp Chelsea cán đích ở vị trí á quân, vượt lên trên cả Manchester City: "Chelsea đứng thứ hai ư? Hoàn toàn dựa trên thực tế là họ không phải đá cúp châu Âu. Nếu họ giữ chân được Enzo Fernandez, kết hợp cùng Moises Caicedo ở hàng tiền vệ, cùng bộ ba tấn công đó, và họ chỉ phải chơi 45 trận, họ sẽ tích lũy được một số điểm khổng lồ."

Neville giải thích thêm về lợi thế thể lực và tâm lý của The Blues: "Điều đó dựa trên việc họ có nhiều tuần nghỉ ngơi hơn, không phải chịu áp lực chấn thương, không phải di chuyển liên miên theo các chuyến du đấu châu Âu và gánh chịu sự mệt mỏi về mặt tinh thần đi kèm. Tôi nghĩ họ sẽ nhỉnh hơn một chút so với Manchester City."

Đối với vị trí thứ tư, Neville thừa nhận sự bối rối giữa hai đại kình địch: "Tôi không thể phân tách Man Utd và Liverpool ở vị trí thứ tư, tôi thực sự không biết chắc. Tôi nghĩ Man City đang ở vị thế tốt hơn United. Hiện tại, tôi chưa bị thuyết phục bởi United hay Liverpool, nhưng tôi nghĩ họ sẽ kết thúc ở vị trí thứ tư và thứ năm."

Nhóm cạnh tranh vé châu Âu: Bản lĩnh tổ chức đối đầu tiềm lực tài chính

Tại các vị trí thứ 5 và thứ 6, Carragher dự đoán Manchester United cùng Tottenham Hotspur sẽ chia nhau hai suất này, trong khi Neville điền tên Liverpool và Brighton.

Đánh giá về Tottenham, cựu hậu vệ Man Utd bày tỏ sự hoài nghi dù đội bóng Bắc London đã chi tiêu mạnh tay: "Đôi khi bạn nhìn vào Spurs và nói: 'Ồ, họ đã tiêu rất nhiều tiền' và nghĩ 'Thật hào hứng cho người hâm mộ Spurs, cuối cùng họ cũng chịu vung tiền'. Nhưng rồi nhìn vào đội bóng, tôi tự hỏi: 'Toàn bộ số tiền đó đã đi đâu rồi?' Savinho và Omar Marmoush sẽ giúp họ tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng tôi không biết liệu họ có thể gắn kết lại với nhau hay không, và đó chính là dấu hỏi lớn."

Thay vào đó, Neville đề cao tính kỷ luật của các tập thể có tổ chức tốt: "Tôi biết Brighton là một tập thể tốt, họ đáng tin cậy, ổn định. Tôi nghĩ Brentford và Brighton mùa này hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm trên vì họ duy trì sự ổn định, biết rõ mình đang làm gì và được rèn luyện rất kỹ càng. Một đội bóng có tổ chức tốt, kỷ luật chặt chẽ sẽ đánh bại một đội bóng gồm nhiều cá nhân tài năng nhưng vẫn đang loay hoay tìm đường đi."

Về các đội bóng tiềm năng cạnh tranh vé châu Âu, Jamie Carragher chọn Brentford: Ông chỉ ra mô hình quản trị hiệu quả và việc vắng bóng ở cúp châu Âu là bệ phóng lớn cho "Bầy ong", đồng thời khẳng định chiến thắng của Brentford trước Spurs chính là màn trình diễn ấn tượng nhất tuần mở màn. Trong khi đó Gary Neville chọn Tottenham.

Dự báo nhóm xuống hạng và các đội bóng gặp nguy hiểm

Cuộc chiến sinh tồn ở đáy bảng xếp hạng mang lại những góc nhìn đầy thận trọng, đặc biệt đối với các đội bóng vừa thăng hạng và các CLB phải căng sức thi đấu vào giữa tuần.

Hạng mục Jamie Carragher Gary Neville
3 đội xuống hạng Ipswich, Hull, Sunderland Coventry, Hull, Ipswich
Nguy cơ sa sút Crystal Palace Fulham

Giải thích về việc đưa Sunderland vào nhóm rớt hạng dù họ từng có mùa giải thăng hoa, Carragher phân tích: "Tại sao lại là Sunderland? Thực tế là họ phải đá cúp châu Âu, họ sẽ phải thi đấu liên tục theo lịch thứ Năm – Chủ nhật. Sunderland mùa trước làm tôi nhớ đến Sheffield United thời Chris Wilder: thăng hạng, có một mùa giải rực rỡ, đứng cao trên bảng xếp hạng nhưng phần lớn trận đấu chỉ thắng với cách biệt một bàn. Tôi không bảo đó là may mắn, nhưng các chỉ số chuyên môn tiềm ẩn cho thấy họ không cách quá xa khu vực xuống hạng."

Hull vừa có chiến thắng trước Man Utd vẫn không được Neville đánh giá cao. Ảnh: Hull City AFC.
Hull vừa có chiến thắng trước Man Utd vẫn không được Neville đánh giá cao. Ảnh: Hull City AFC.

Về phần Neville, sau khi quan sát lượt trận đầu tiên, ông bi quan về cơ hội trụ lại giải đấu của cả ba tân binh thăng hạng (Coventry, Hull, Ipswich): "Tôi hy vọng một hoặc hai đội mới lên hạng có thể ở lại, nhưng tôi không còn niềm tin như mùa trước nữa. Sau những gì chứng kiến cuối tuần qua, tôi chọn cả ba đội mới thăng hạng sẽ xuống hạng."

Ở nhóm đối diện nguy cơ trượt dốc

Carragher cảnh báo Crystal Palace: Trải qua giai đoạn tiền mùa giải không tốt, để thua Everton trong thế kém may mắn, đồng thời đối mặt với việc thay HLV trưởng mới, mất đi một số trụ cột và vẫn phải gánh vác lịch thi đấu châu Âu.

Fulham nhận cảnh báo từ Neville: Màn trình diễn trước Chelsea bộc lộ lỗ hổng chiến thuật nguy hiểm khi các cầu thủ trẻ để lộ khoảng trống, trung vệ bị kéo giãn đội hình quá mức.

Gương mặt cá nhân nổi bật: Vua phá lưới, bản hợp đồng và HLV đáng xem

Ngoài dự đoán về tập thể, hai chuyên gia cũng lựa chọn các cá nhân được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn lớn nhất mùa giải.

Erling Haaland vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2026/27. Ảnh: Manchester City FC.
Erling Haaland vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2026/27. Ảnh: Manchester City FC.

Vua phá lưới: Cả Jamie Carragher và Gary Neville đều thống nhất chọn Erling Haaland.

Tân binh tạo tác động lớn nhất:

Jamie Carragher chọn Mateus Fernandes (Spurs): Từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo West Ham mùa trước.

Gary Neville chọn Bruno Guimaraes (Arsenal): Neville khẳng định đây là chữ ký vượt trội nhất trên thị trường: "Cậu ấy là bản hợp đồng xuất sắc nhất, bỏ xa phần còn lại. Nếu bạn rút một cầu thủ ra khỏi đội hình Arsenal, có lẽ David Raya là một cái tên, nhưng ở các vị trí trên sân, không có sự chênh lệch lớn giữa lựa chọn số một và số hai, ngoại trừ Declan Rice. Có sự sụt giảm nghiêm trọng khi Rice vắng mặt. Nếu Rice chấn thương 3 tháng, đó sẽ là rủi ro lớn cho Arsenal. Việc ký hợp đồng với Bruno Guimaraes loại bỏ hoàn toàn rủi ro đó. Cậu ấy sở hữu cá tính lớn, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và mức giá 75 triệu bảng thực sự là món hời trong thị trường này."

Cầu thủ và huấn luyện viên cần dõi theo

Hạng mục Jamie Carragher Gary Neville
Cầu thủ đáng xem Jeremy Jacquet (Liverpool) Morgan Rogers (Chelsea)
HLV đáng chú ý Matthias Jaissle (Newcastle) Xabi Alonso (Chelsea)

Cầu thủ đáng chú ý:

Jeremy Jacquet (Liverpool - Lựa chọn của Carragher): Dù mới chỉ thi đấu một trận chính thức và một trận giao hữu, Jacquet đã tạo ấn tượng đặc biệt. Carragher nhận định đây là mùa giải đầu tiên một trung vệ đá cặp với Virgil van Dijk phải tự khẳng định lối chơi của mình và đôi khi phải hỗ trợ ngược lại cho người đàn anh.

Morgan Rogers (Chelsea - Lựa chọn của Neville): Đi kèm với mức giá đắt đỏ 120 triệu bảng là áp lực thành tích khủng khiếp: "Khi bạn là một cầu thủ có giá 120 triệu bảng, bạn phải tạo ra những con số thống kê. Bạn phải ghi 12-15 bàn thắng, có 10-12 đường kiến tạo, nếu không bạn sẽ chịu sức ép rất lớn. Nếu cậu ấy tỏa sáng, Chelsea hoàn toàn có thể gây áp lực lên Arsenal."

HLV đáng chú ý:

Matthias Jaissle (Newcastle - Lựa chọn của Carragher): Vị chiến lược gia trẻ tuổi mang ngọn lửa nhiệt huyết tới một CLB giàu tham vọng và nhanh chóng tạo dấu ấn ngay trận mở màn.

Xabi Alonso (Chelsea - Lựa chọn của Neville): Neville xem Alonso là HLV sáng giá nhất trong nhóm bám đuổi Mikel Arteta. Tuy nhiên, áp lực đối với cựu tiền vệ người Tây Ban Nha là phải hoàn thiện khâu chuyển nhượng, giải quyết dứt điểm hàng thủ cùng vị trí thủ môn để đưa Chelsea cán đích ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba.