Đình Triệu rực sáng, HAGL chia điểm với Hải Phòng
BongDa.com.vnThủ môn Nguyễn Đình Triệu có ngày thi đấu ấn tượng trong khung gỗ Hải Phòng. Anh nhiều lần làm nản lòng các chân sút HAGL.
Trong khi đó, Hải Phòng với tâm lý thoải mái hơn đã tạo ra một hiệp 1 kịch tính và hấp dẫn ngay trên sân khách.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hải Phòng cho thấy tại sao họ là đối thủ khó chịu khi chủ động đẩy cao đội hình và áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà.
Trong khoảng 10 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của HAGL khi đội bóng phố Núi chủ động lùi sâu phòng ngự số đông để hóa giải sức ép.
Tuy nhiên, HAGL sớm đưa ra lời cảnh báo ở phút 11 với tình huống thoát xuống và dứt điểm của Thanh Nhân sau đường căng ngang của đồng đội, tiếc rằng bàn thắng vẫn chưa đến.
Giữa hiệp 1, thế trận trở nên cân bằng và sôi nổi hơn khi hai đội bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng. Phút 22, sân Pleiku suýt chút nữa đã nổ tung khi HAGL liên tiếp có hai cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Đình Triệu đã khước từ nỗ lực của các chân sút đội chủ nhà.
Ngay sau đó, HAGL khiến các cổ động viên thót tim ở phút 28 khi thủ môn Trần Trung Kiên có pha chuyền bóng hớ hênh ngay vào chân cầu thủ Hải Phòng, rất may là đội khách đã không tận dụng thành công sai lầm này.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp đấu diễn ra ở phút 40. Ngoại binh Camilo của Hải Phòng có pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc. Tuy nhiên, Trần Trung Kiên đã lập công chuộc tội bằng một pha đổ người cứu thua xuất thần, giúp HAGL giữ sạch lưới. Trung Kiên là một trong những người gác đền triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đây là một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân, nơi mà sự vô duyên của các tiền đạo và phong độ đỉnh cao của hai thủ môn đã khiến các cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Sau hiệp thi đấu đầu tiên khép lại không có bàn thắng nào được ghi, hiệp 2 trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng tiếp tục chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc của đội bóng phố Núi.
Ngay từ những phút đầu hiệp 2, HAGL chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm lợi thế. Phút 50, ngoại binh Marciel Silva khiến các khán đài sân Pleiku dậy sóng với pha bứt tốc mạnh mẽ từ khu vực giữa sân.
Anh vượt qua hàng phòng ngự đối phương và tung cú dứt điểm quyết đoán ngay sát vòng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng vẫn duy trì được sự tập trung khi ôm gọn trái bóng, cứu cho đội khách một bàn thua trông thấy.
Sau tình huống nguy hiểm này, trận đấu có phần chùng xuống ở giai đoạn giữa hiệp. Từ phút 60 đến 70, hai đội chơi thận trọng, bóng chủ yếu tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Tốc độ trận đấu chậm lại khiến các tình huống phối hợp cuối cùng thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên phá hàng thủ đối phương.
Phút 79, sân Pleiku một lần nữa chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Đình Triệu. Trước những pha hãm thành dồn dập của các chân sút HAGL, "người gác đền" của đội bóng đất Cảng phải làm việc hết công suất với những pha ra vào hợp lý và phản xạ nhanh nhẹn để bảo toàn mành lưới.
Dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận áp đảo về cuối trận, HAGL không thể tìm được đường vào khung thành Hải Phòng. Kết thúc 90 phút, HAGL hòa 0-0 Hải Phòng. Với kết quả này, HAGL hiện đứng thứ 11 sau 20 vòng đấu.
Kết quả chung cuộc: HAGL 0-0 Hải Phòng




