Chuyên gia Indonesia khuyên đội nhà bỏ mộng đi tiếp trước U17 Việt Nam
BongDa.com.vnGiới chuyên môn Indonesia tỏ ra vô cùng bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà trước thềm trận quyết đấu sinh tử với sức mạnh áp đảo từ U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á.
Cục diện bảng A giải U17 Đông Nam Á đang đẩy U17 Indonesia vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Trước thềm cuộc chạm trán mang tính quyết định với U17 Việt Nam diễn ra vào hôm nay, giới chuyên môn xứ vạn đảo tỏ ra khá bi quan về cơ hội đi tiếp.
Đánh giá về thử thách sắp tới trên tờ Bola, bình luận viên Ronny Pangemanan chia sẻ thẳng thắn: "Thất bại trước U17 Malaysia gần như là dấu chấm hết cho chúng ta. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối đầu U17 Việt Nam, ghi được một bàn vào lưới đối thủ đã là bài toán khó". Sự e dè này là dễ hiểu, bởi đoàn quân của HLV Cristiano Roland vừa hủy diệt đại diện Mã Lai 4-0 và vùi dập U17 Timor Leste 10-0.
Thay vì mơ mộng về tấm vé bán kết, chuyên gia Gusnul Yakin lại hướng đến một mục tiêu thực dụng hơn. Ông phân tích: "U17 Indonesia phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá. Đừng vội nghĩ tới chuyện chúng ta có thể tiến vào bán kết hay không. Số phận của U17 Indonesia còn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu khác. Nếu đánh bại U17 Việt Nam, đội sẽ được thúc đẩy tinh thần trước khi bước vào giải U17 châu Á".
Vị chuyên gia này cũng trấn an dư luận trước viễn cảnh xấu nhất. Yakin nói thêm: "Nếu thất bại tại U17 Đông Nam Á, đó không phải là dấu chấm hết cho U17 Indonesia. Chúng ta hãy nghĩ sang hướng tích cực hơn, đó là đội có thêm thời gian để chuẩn bị cho giải U17 châu Á, bao gồm việc cạnh tranh vé dự U17 World Cup tại Qatar. Các giải đấu sau đó sẽ là thử thách khó khăn hơn nhiều".
Trên lý thuyết, để lách qua khe cửa hẹp, đội bóng xứ vạn đảo bắt buộc phải giành trọn 3 điểm, đồng thời hy vọng đối thủ xếp trên sẩy chân. Dẫu vậy, việc mong chờ một tập thể lót đường như Timor Leste cầm hòa hoặc đánh bại Malaysia gần như là điều bất khả thi.


