Anthony Taylor chính thức giải nghệ sau 16 năm cầm còi
BongDa.com.vnTrọng tài Anthony Taylor quyết định treo còi ở tuổi 47 sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2026, khép lại 16 năm điều hành đầy tranh cãi và áp lực tại Ngoại hạng Anh.
Trọng tài kỳ cựu của Ngoại hạng Anh, Anthony Taylor, đã chính thức tuyên bố giải nghệ sau 16 năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao tại Anh. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi kỳ World Cup 2026 kết thúc, khép lại một sự nghiệp đầy rẫy vinh quang nhưng cũng không ít thăng trầm của vị "vua áo đen" 47 tuổi.
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Anthony Taylor đã điều hành tổng cộng 831 trận đấu ở cấp độ câu lạc bộ, châu Âu và quốc tế. Trận đấu cuối cùng mà ông cầm còi là cuộc đọ sức tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và đội sau đó đã lên ngôi vô địch, Tây Ban Nha.
Tại quốc nội, Taylor là một trong những trọng tài uy tín nhất khi từng bắt chính ở tất cả các trận chung kết cúp lớn của Anh, bao gồm chung kết FA Cup các năm 2017, 2020 và chung kết League Cup 2015. Ông cũng sở hữu con số ấn tượng với 432 trận đấu tại Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, Taylor đang nắm giữ kỷ lục rút ra tới 14 thẻ vàng trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, con số cao nhất từ trước đến nay.
Ở cấp độ quốc tế, Taylor có 14 năm nằm trong danh sách trọng tài FIFA. Ông vinh dự đại diện cho Anh tại hai kỳ World Cup (2022, 2026), hai kỳ EURO (2020, 2024) và hai kỳ FIFA Club World Cup.
Chia sẻ về quyết định treo còi, Anthony Taylor thừa nhận áp lực khủng khiếp từ dư luận là nguyên nhân chính. Ông chia sẻ:
"Được làm việc ở cấp độ cao nhất là một đặc ân to lớn, nhưng áp lực và sự soi mói là liên tục. Đây là thời điểm thích hợp để tôi bước sang chương mới của sự nghiệp."
Thực tế, Taylor từng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích gay gắt, điển hình là vụ việc bị cổ động viên AS Roma tấn công tại sân bay Budapest năm 2023 sau trận chung kết Europa League. Năm ngoái, ông cũng tiết lộ gia đình mình không còn dám đến sân xem ông làm nhiệm vụ vì những kỳ vọng "hoàn hảo" quá mức từ công chúng.
Dù vậy, trong mùa giải 2025/26 cuối cùng, ông vẫn là trọng tài bắt chính nhiều trận nhất tại Ngoại hạng Anh.




