Savinho – Ngôi sao đưa Man City vào bán kết đầy thuyết phục
BongDa.com.vnMan City tiếp tục chuỗi phong độ hủy diệt khi đánh bại Brentford 2-0 tại tứ kết Carabao Cup. Savinho tỏa sáng rực rỡ với thống kê ấn tượng, giúp The Citizens duy trì mạch toàn thắng trong tháng 12 đầy khốc liệt.
Manchester City vừa gửi đi một thông điệp đanh thép đến toàn bộ phần còn lại của bóng đá Anh: cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola đã thực sự nóng máy. Chiến thắng 2-0 trước Brentford tại tứ kết Carabao Cup không chỉ là tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định cho một tháng 12 "không tì vết" của nửa xanh thành Manchester. Trong bối cảnh phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc, Man City vẫn lầm lũi tiến lên với chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong đêm diễn tại Etihad không ai khác chính là Savinho. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã biến hành lang trái thành sân khấu riêng của mình với một màn trình diễn toàn diện đến kinh ngạc. Những con số thống kê không biết nói dối: Savinho được chấm điểm cao nhất trận (8.5) với 1 bàn thắng quyết định ở phút 67. Tuy nhiên, đóng góp của anh không chỉ dừng lại ở bàn thắng.
Savinho thực sự là cơn ác mộng cho hàng thủ Brentford khi thực hiện thành công tới 7 pha qua người (nhiều nhất trận) và thắng 11 pha tranh chấp tay đôi (cũng là nhiều nhất trận). Không chỉ tấn công hay với 4 cú sút và 30 đường chuyền chính xác, Savinho còn thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời khi tích cực hỗ trợ phòng ngự với 3 pha tắc bóng và 8 lần thu hồi bóng. Sự năng nổ và hiệu quả của cầu thủ mang áo số 21 chính là chìa khóa giúp Man City mở toang thế bế tắc trước lối chơi khó chịu của "Bầy ong".
Bên cạnh Savinho, Rayan Cherki cũng đang cho thấy sự hòa nhập ngày càng tốt. Cựu cầu thủ Lyon đã có bàn thắng thứ 4 trong mùa giải với một cú dứt điểm sấm sét, mở ra bước ngoặt cho trận đấu. Những pha chạm bóng mềm mại của Cherki cùng nỗ lực của tài năng trẻ Divine Mukasa – người được tin tưởng đá chính thay Erling Haaland – cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể của The Citizens.
Giới chuyên môn nhận định rằng Man City đang bắt đầu trở nên "đáng sợ" trở lại. Dù Carabao Cup có thể chỉ là ưu tiên thứ 4 trong danh sách danh hiệu, xếp sau cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh (nơi họ đang kém Arsenal 2 điểm) và Champions League, nhưng khát khao của họ là không thể xem thường. Sau khi kết thúc mùa giải trước mà không có danh hiệu lớn nào lần đầu tiên sau 8 năm, Carabao Cup chính là cơ hội đầu tiên để Pep Guardiola và các học trò "sửa sai" và tìm lại cảm giác nâng cúp.
Tuy nhiên, chiến thắng này cũng để lại đôi chút âu lo cho Pep Guardiola về vấn đề nhân sự. Việc Oscar Bobb phải rời sân vì chấn thương trong hiệp một đã nối dài danh sách "bệnh binh" vốn đã có Jeremy Doku, John Stones và Rodri. Đó là chưa kể đến sự vắng mặt của Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri do phải trở về phục vụ ĐTQG tại giải vô địch châu Phi (AFCON).
Dẫu vậy, với một Savinho đang thăng hoa và một tập thể đã tìm lại được thói quen chiến thắng, Man City vẫn đang băng băng về đích trong năm 2025. Tháng 12 giông bão vẫn còn hai trận đấu tại Ngoại hạng Anh phía trước, nhưng với đà hưng phấn hiện tại, thật khó để ngăn cản bước tiến của đội chủ sân Etihad.




