Man United khủng hoảng tuyến giữa: Bruno muốn rời CLB; Main…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Man United khủng hoảng tuyến giữa: Bruno muốn rời CLB; Mainoo bị lãng quên

BongDa.com.vnTuyên bố gây sốc của Bruno Fernandes về việc cảm thấy "tổn thương" đang đẩy Man Utd vào cuộc khủng hoảng kép, khi kế hoạch kế thừa mang tên Kobbie Mainoo cũng đứng trước bờ vực sụp đổ vì thiếu cơ hội ra sân.

Bruno Fernandes bày tỏ những điều không hài lòng giữa tin đồn chuyển nhượng đến Saudi Pro League.
Bruno Fernandes bày tỏ những điều không hài lòng giữa tin đồn chuyển nhượng đến Saudi Pro League.

Manchester United đang trải qua những ngày tháng 12 năm 2025 đầy sóng gió, không chỉ bởi áp lực thành tích trên sân cỏ mà còn bởi những cơn địa chấn từ hậu trường đe dọa phá hỏng cấu trúc tương lai của đội bóng. Tâm điểm của cơn bão này chính là bài phỏng vấn "bom tấn" của đội trưởng Bruno Fernandes trên kênh truyền thông Bồ Đào Nha Canal 11.

Những phát ngôn của tiền vệ 31 tuổi không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của anh với Old Trafford mà còn phơi bày sự lúng túng trong quy hoạch nhân sự của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ, đặc biệt là nguy cơ đánh mất cả hiện tại lẫn tương lai nơi tuyến giữa.

Sự kiện Bruno Fernandes thừa nhận cảm thấy "tổn thương" vì thái độ dửng dưng của câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua thực sự là một cú sốc lớn. Nó mâu thuẫn hoàn toàn với bầu không khí nhẹ nhõm mà người hâm mộ đã cảm nhận khi anh từ chối những lời đề nghị béo bở từ Saudi Pro League để ở lại.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là lộ trình mà Bruno vạch ra cho đoạn cuối sự nghiệp của mình. Ở tuổi 31, anh công khai mong muốn được thử sức tại các giải đấu hàng đầu khác như La Liga, Serie A hoặc trở về Bồ Đào Nha trước khi treo giày.

Điều này đồng nghĩa với việc thời gian của "Nhạc trưởng" tại Nhà hát của những giấc mơ đang được đếm ngược, và Manchester United cần phải chấp nhận thực tế rằng họ sắp mất đi công thần tận tụy nhất thời hậu Sir Alex Ferguson.

Tuy nhiên, bi kịch thực sự của Manchester United không chỉ nằm ở việc Bruno Fernandes rục rịch ra đi, mà là ở sự thất bại trong kế hoạch chuẩn bị người thay thế. Trong nhiều năm qua, Kobbie Mainoo được quy hoạch như một "viên ngọc quý" sẽ kế thừa chiếc vương miện mà Bruno để lại.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng của mùa giải 2025/26 dưới triều đại huấn luyện viên Ruben Amorim đang đẩy kế hoạch này đến bờ vực phá sản. Thay vì được trui rèn để trở thành thủ lĩnh tuyến giữa, Mainoo lại đang chôn vùi tài năng trên băng ghế dự bị.

Việc chưa có bất kỳ lần đá chính nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, cộng với yêu cầu ra đi theo dạng cho mượn bị từ chối, đã tạo ra một vết rạn nứt lớn trong mối quan hệ giữa sao trẻ người Anh và câu lạc bộ.

MU có thể cũng sắp mất Kobbie Mainoo.
MU có thể cũng sắp mất Kobbie Mainoo.

Hình ảnh trái ngược giữa một Bruno Fernandes đang hướng về chân trời mới và một Kobbie Mainoo tuyệt vọng tìm kiếm cơ hội ra sân để cứu vãn giấc mơ World Cup chính là minh chứng rõ nhất cho việc Man United đang "mộng du" trong công tác quản trị nhân sự.

Họ đang đứng trước nguy cơ hiện hữu là mất trắng cả hai tiền vệ giá trị nhất vào mùa hè tới: một người ra đi vì hết động lực và tuổi tác, một người ra đi vì bị lãng quên và thui chột tài năng. Nếu viễn cảnh này xảy ra, đó sẽ là một thất bại thảm hại về mặt chiến lược mà không khoản tiền chuyển nhượng nào có thể bù đắp ngay lập tức.

Đây chính là lúc huấn luyện viên Ruben Amorim và ban lãnh đạo đội bóng cần phải tỉnh giấc. Lời cảnh báo từ Bruno Fernandes nên được xem là động lực để họ tái cơ cấu lại đội hình ngay lập tức.

Nếu tâm trí của người đội trưởng đã không còn toàn tâm toàn ý với Old Trafford, hoặc nếu anh quyết định ra đi vào cuối mùa, Amorim buộc phải có những hành động quyết liệt để "cứu" Kobbie Mainoo.

Tiền vệ trẻ người Anh cần được tích hợp trở lại đội hình chính, cần được thấy một lộ trình phát triển rõ ràng để tin rằng tương lai của mình vẫn nằm tại Manchester.

Manchester United không thể tiếp tục thụ động chờ đợi những gì sẽ xảy ra vào năm 2027 khi hợp đồng của Bruno hết hạn. Họ cần một cuộc cách mạng tư duy ngay trong giai đoạn này. Việc giữ chân các ngôi sao không chỉ bằng những bản hợp đồng mới mà còn bằng việc quản trị con người và quy hoạch lộ trình phát triển hợp lý.

Nếu không giải quyết được bài toán mâu thuẫn này, mùa hè tới sẽ chứng kiến một cuộc tháo chạy hàng loạt, để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa mà Quỷ Đỏ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có thể lấp đầy.

Để hiểu rõ hơn về Man United, quý độc giả có thể đọc thêm ở bài "Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester".