Van Dijk lao vào chất vấn cầu thủ Đức và trọng tài sau bàn thua của Hà Lan
BongDa.com.vnTrung vệ Virgil van Dijk nổi đóa với trọng tài chính sau bàn thua của tuyển Hà Lan. Van Dijk không hài lòng khi vị vua áo đen bỏ qua tình huống tiền đạo Brian Brobbey nằm sân.
Trận đại chiến giữa Hà Lan và Đức tại UEFA Nations League bị phủ bóng bởi một tình huống va chạm gây tranh cãi. Đội trưởng Virgil van Dijk không giữ được bình tĩnh, lao vào chỉ trích dữ dội cả đối thủ lẫn trọng tài sau khi tuyển Đức ghi bàn trong lúc tiền đạo Brian Brobbey nằm sân vì chấn thương.
Tình huống diễn ra ở phút 32. Đội tuyển Đức bất ngờ vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha dứt điểm của Felix Nmecha. Dẫu vậy, pha lập công này ngay lập tức thổi bùng lên một làn sóng giận dữ khi tiền đạo của tuyển Hà Lan, Brian Brobbey nằm ôm chân quằn quại trên mặt cỏ ngay trong vòng cấm trước thời điểm bóng lăn vào lưới.
Đứng trước khoảnh khắc đối phương thiếu tinh thần fair-play, trung vệ Virgil van Dijk "phát hỏa". Cơn giận dữ của ngôi sao thuộc biên chế Liverpool bị dồn nén khi trước đó ở phút 13, chính anh đã bị công nghệ VAR tước đi một bàn thắng.
Ngay khi Nmecha ăn mừng bàn mở tỷ số, Van Dijk đã lao thẳng về phía các cầu thủ Đức để bày tỏ sự phản đối kịch liệt. Chưa dừng lại ở đó, thủ quân tuyển Hà Lan tục trút cơn thịnh nộ lên trọng tài chính Alejandro Jose Hernandez Hernandez. Anh liên tục vung tay, chỉ thẳng mặt vị vua áo đen để chất vấn vì sao không cho dừng trận đấu khi Brian Brobbey dính chấn thương nghiêm trọng.
Người hâm mộ bóng đá lập tức chia thành hai luồng ý kiến trái ngược nhau trên mạng xã hội X (Twitter).
Một CĐV cho hay "Thành thật mà nói, họ hoàn toàn có đủ thời gian và không gian để đá quả bóng ra ngoài biên nhưng lại không làm vậy."
Ngược lại, một CĐV bảo vệ hành động của các cầu thủ Đức khi cho rằng tính chất cạnh tranh khốc liệt tại giải đấu không có chỗ cho sự do dự: "Đây là một trận đấu chính thức tại Nations League chứ không phải giao hữu. Nguyên tắc cơ bản là bạn phải tiếp tục chơi bóng chừng nào trọng tài chưa cắt còi."
Một tài khoản khác bày tỏ sự đồng cảm với sự tức giận của Van Dijk: "Tôi hoàn toàn không trách các cầu thủ Hà Lan. Nếu trọng tài không dừng trận đấu, trách nhiệm trước hết thuộc về ông ấy."
Ngay sau bàn thua, Brian Brobbey không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Mexx Meerdink. Các chẩn đoán ban đầu cho thấy chân sút người Hà Lan dính phải chấn thương gân kheo khá nghiêm trọng.
Điều kỳ lạ là cả hai đội tuyển đều phải kết thúc trận đấu mà không có tiền đạo chủ lực xuất phát từ đầu. Chỉ ít phút trước khi Brobbey đổ gục xuống sân, tuyển Đức phải rút Kai Havertz ra nghỉ vì chấn thương sau một pha tranh chấp quyết liệt.
Bất chấp bàn thua và tổn thất nhân sự, tinh thần chiến đấu quật cường của Virgil van Dijk cùng các đồng đội được đền đáp xứng đáng. Đúng vào phút bù giờ 90+2', Cody Gakpo tung cú dứt điểm chuẩn xác để ấn định tỷ số hòa 1-1.
Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, Đức có màn chạm trán Hy Lạp vào ngày 28 tháng 9. Trong khi đó, Hà Lan so tài với Serbia vào ngày 27 tháng 9.




