Việt Nam dùng diện mạo mới đấu dàn sao ngoại Malaysia
BongDa.com.vnĐối mặt dàn sao nhập tịch Malaysia, tuyển Việt Nam lột xác với sự trở lại của Nguyễn Xuân Son cùng những viện binh mới. Thầy trò ông Kim Sang-sik quyết tâm đòi lại món nợ trong thế không còn đường lùi.
Trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tháng 3 tới tại vòng loại Asian Cup 2027 là bài kiểm tra bản lĩnh tối thượng cho triều đại của huấn luyện viên Kim Sang-sik.
Trong bối cảnh đối thủ được tiếp thêm sức mạnh từ các ngoại binh nhập tịch, "Những chiến binh Sao Vàng" cũng đang âm thầm chuẩn bị một lực lượng hoàn toàn mới, sẵn sàng cho một cuộc lật đổ ngoạn mục.
Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam chính là sự gia tăng sức mạnh đột biến của Malaysia. Việc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và FIFA tạm hoãn thi hành án cho nhóm 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ mập mờ đã giúp "Hổ Mã Lai" lấy lại những quân bài quan trọng nhất.
Những cái tên như Gabriel Palmero hay Hector Hevel chắc chắn sẽ mang đến một lối chơi thiên về thể chất và tốc độ, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải thận trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy ông và các học trò không hề e sợ trước những "vũ khí" ngoại lực của đối thủ.
So với trận lượt đi vào tháng 6/2025, đội tuyển Việt Nam hiện tại sở hữu một diện mạo hoàn toàn khác nhờ những "của để dành" chất lượng. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau thời gian dài điều trị chấn thương.
Sự hiện diện của một chân sút có khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng như Xuân Son sẽ là lời giải cho bài toán hàng công vốn chơi bế tắc trước đó. Bên cạnh đó, việc nhập tịch thành công tiền vệ tài hoa Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và trung vệ thép Đỗ Phi Long (Gustavo) mang đến sự cân bằng lý tưởng cho cả ba tuyến, giúp lối chơi của đội tuyển trở nên biến hóa và lỳ lợm hơn.
Điểm tựa vững chắc khác của ông Kim Sang-sik chính là sức sống từ lứa cầu thủ trẻ. Sau SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026, một thế hệ cầu thủ mới đã thực sự bước ra ánh sáng với sự trưởng thành vượt bậc.
Những Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào hay Nguyễn Văn Trường không còn là những cái tên dự bị mà đã trở thành những nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trận đấu.
Cuối cùng, vũ khí đáng sợ nhất của đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần "không còn đường lùi". Thất bại nặng nề ở lượt đi đã đẩy chúng ta vào thế dựa chân tường, nhưng cũng chính vì thế, các cầu thủ sẽ bước vào trận lượt về với tâm thế không có gì để mất.
Khi tinh thần chiến đấu được đẩy lên mức cao nhất, kết hợp cùng một đội hình mới mẻ và tinh nhuệ, đội bóng của ông Kim Sang-sik hứa hẹn sẽ tạo nên một màn trình diễn bùng nổ. Trận lượt về vào cuối tháng 3 không chỉ là cuộc đòi lại món nợ cũ, mà còn là lời khẳng định cho sự trở lại của một thế lực bóng đá Đông Nam Á.
Bạn đọc quan tâm đến bóng đá Việt Nam có thể tham khảo bài viết U23 Việt Nam và ký ức Thường Châu dệt nên khúc tráng ca bất tử để biết thêm những sự kiện bóng đá quốc nội đáng nhớ đã diễn ra trong quá khứ.



Asian Cup Qualification Playoff