Truyền thông Argentina bảo vệ đội nhà sau trận thua Tây Ban Nha
BongDa.com.vnDù Argentina có màn trình diễn bạo lực và không có cú sút trúng đích nào trong trận chung kết World Cup, các tờ báo quê nhà vẫn đồng loạt lên tiếng bảo vệ Messi cùng các đồng đội.
Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina vào 2h00 sáng Thứ Hai (20/07/2026 - giờ Việt Nam). Dù kết quả chỉ cách biệt một bàn, nhưng màn trình diễn của đội bóng xứ Tango bị đánh giá là một thất bại nặng nề về cả mặt chuyên môn lẫn kỷ luật.
Số liệu thống kê chỉ ra rằng đội bóng của Lionel Messi gần như không tạo được bất kỳ áp lực nào lên khung thành đối phương. Argentina không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt 120 phút thi đấu (tính cả hiệp phụ). Thay vào đó, dấu ấn lớn nhất mà họ để lại là những pha va chạm bạo lực và lối chơi thiếu kiểm soát.
Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu sau hai thẻ vàng, trong đó có pha phạm lỗi ác ý với Pau Cubarsi. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Leandro Paredes cũng nhận thẻ đỏ vì phản ứng giận dữ, trong khi Nahuel Molina có hành vi gây hấn với các cầu thủ Tây Ban Nha. Chứng kiến những cảnh tượng này, cựu danh thủ Gary Neville đã gay gắt gọi Paredes là "nỗi hổ thẹn".
Bất chấp thực tế phũ phàng đó, báo chí Argentina lại dành cho đội nhà cái nhìn đầy vị tha. Sáng Thứ Hai theo giờ địa phương, các tờ báo lớn của quốc gia Nam Mỹ này đồng loạt đăng tải thông điệp tri ân. Tờ Clarin sử dụng hình ảnh Messi rơi lệ cùng dòng tiêu đề: "Họ đã cống hiến tất cả, không có gì để trách móc."
Tờ La Nacion cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi khẳng định các cầu thủ là "nguồn tự hào dân tộc". Trong khi đó, tờ Ole ca ngợi thế hệ của Messi là "vĩnh cửu".
Trái ngược hoàn toàn, truyền thông Tây Ban Nha ngập tràn không khí lễ hội. Tờ AS khẳng định chức vô địch thế giới lần thứ hai của "La Roja" là kết quả của "sự công bằng tuyệt đối". Đáng chú ý, Tây Ban Nha còn thiết lập kỷ lục 38 trận liên tiếp không thua ở cấp độ quốc tế.




