'Tôi 62 tuổi vẫn muốn đối đầu Maguire. Mọi tiền đạo đều ước vậy'
BongDa.com.vnManchester United vẫn chưa thể có được màn trình diễn tốt nhất sau trận hòa đội bóng xếp ở nhóm cầm đèn đỏ là Newcastle United.
Man Utd buộc phải hoãn 2 trận đấu liên tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, họ chỉ mới có thể trở lại đối đầu với Newcastle United. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sớm gây thất vọng.
Bất chấp đụng độ một Newcastle United đang ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ, Man Utd chỉ có được trận hòa. Rõ ràng, đây là điều khó chấp nhận.
Maguire tiếp tục bị chỉ trích thậm tệ.
Một trong những cầu thủ chơi thiếu thuyết phục nhất là Harry Maguire. Trung vệ người Anh tiếp tục có những pha xử lý thiếu an toàn.
Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Frank McAvennie cho hay: "Tôi 62 tuổi nhưng vẫn muốn đối đầu với Maguire. Cậu ấy thật tệ trong trận đấu với Newcastle.
Mọi chiếc áo đỏ đều thi đấu nghèo nàn nhưng Maguire lặp lại điều này hàng tuần. Tôi sẽ không bao giờ biết được làm thế nào mà cậu ta có giá 80 triệu bảng.
Cách anh ấy chơi, 8 triệu bảng thậm chí đã là một mức phí quá đắt. Cậu ấy là một vấn đề đối với họ. Maguire luôn mắc sai lầm và họ không thể loại bỏ cậu ấy. Có lẽ không ai muốn ký hợp đồng với Maguire.
Các tiền đạo của Premier League hẳn rất vui khi thấy tên cậu ấy xuất hiện trong đội hình ra sân của Man Utd. Cậu ấy là giấc mơ của mọi tiền đạo."
Cận cảnh một buổi tập của Man Utd