Thái Lan phá lệ nhập tịch để đòi nợ tuyển Việt Nam
BongDa.com.vnThất bại cay đắng trước tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024 buộc bóng đá Thái Lan phải thay đổi chiến lược. Để lật đổ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang-sik, "Voi chiến" đang lên kế hoạch phá lệ, tăng cường loạt sao nhập tịch gốc ngoại.
Sau thất bại bẽ bàng trước đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024 (thua 1-2 lượt đi, 2-3 lượt về ngay tại Rajamangala), bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu tối thượng là đòi lại ngôi vương khu vực trong giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới.
Dù AFF Cup không thuộc lịch FIFA Days, HLV Anthony Hudson khẳng định toàn đội đang dồn toàn lực cho tham vọng lật đổ này, trước khi hướng đến FIFA ASEAN Cup và Asian Cup 2027.
Trái ngược với sự chật vật của "Voi chiến" do đội hình trụ cột đang dần lớn tuổi – thể hiện qua việc phải nhờ đến bàn thắng phút cuối của trung vệ 32 tuổi Manuel Bihr mới thắng nhọc Turkmenistan 2-1 ở vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam lại đang cho thấy sự thăng tiến vững chắc.
Dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik, "Những chiến binh sao vàng" sở hữu lối chơi đa dạng và chiều sâu lực lượng đáng gờm.
Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa các cựu binh, loạt tài năng U23 mới đôn lên (Trung Kiên, Việt Cường, Hai Long, Đình Bắc) và nguồn sức mạnh từ cầu thủ nhập tịch (Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên).
Chứng kiến Việt Nam chuẩn bị chu đáo để bảo vệ ngôi vương, HLV Anthony Hudson thừa nhận Thái Lan bắt buộc phải bổ sung nguồn lực ngoại.
Điều này dường như đi ngược lại tuyên bố "nói không với cầu thủ nhập tịch gốc ngoại" của Chủ tịch FAT - Madam Pang.
Tuy nhiên, vì áp lực thành tích, FAT được cho là đang theo sát tiền vệ gốc Úc Kenny Dougall (Buriram United) cùng 3 ngôi sao mang dòng máu lai: Eric Kahl (Thụy Điển), Achitpol Keereerom (Đức) và Erawan Garnier (Pháp).
Dù việc sử dụng các nhân tố này phải chờ cái gật đầu từ Madam Pang, tờ Thairath Sport đánh giá, việc tuyển Thái Lan buộc phải tăng cường viện binh nhập tịch là điều tất yếu nếu muốn cản bước Việt Nam tại mặt trận AFF Cup.



