Tại sao Man Utd lại thua ngược Newcastle dù đá hơn người?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Tại sao Man Utd lại thua ngược Newcastle dù đá hơn người?

BongDa.com.vnTrận thua 1-2 đầy kịch tính trước Newcastle United ngay tại St James’ Park không chỉ chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, mà còn phơi bày những hạn chế đáng lo ngại trong khả năng tận dụng lợi thế hơn người của Quỷ đỏ.

Newcastle xứng đáng với chiến thắng.
Newcastle xứng đáng với chiến thắng.

Cả hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao sau một hiệp đấu đầu tiên đầy biến động và tranh cãi. Jacob Ramsey của Newcastle nhận thẻ vàng thứ hai đầy oan nghiệt vì lỗi ăn vạ, đẩy đội chủ nhà vào thế thiếu người từ rất sớm. 

Tưởng chừng đó là dấu chấm hết cho "Chích chòe", nhưng Anthony Gordon đã bất ngờ đưa họ vươn lên dẫn trước trên chấm phạt đền chỉ 5 phút sau đó. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Casemiro đánh đầu gỡ hòa cho Man Utd từ quả tạt của Bruno Fernandes ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp một.

Với lợi thế quân số trong suốt hiệp hai, người hâm mộ Quỷ đỏ kỳ vọng vào một cuộc lội ngược dòng. Thế nhưng, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Man Utd thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng và không hề cho thấy dáng dấp của một đội bóng đang chơi hơn người. Ngược lại, Newcastle dưới sự chỉ đạo của Eddie Howe đã chơi kiên cường, kỷ luật và trừng phạt đối thủ bằng bàn thắng ấn định tỷ số muộn màng của William Osula.

Tại sao Man Utd lại chật vật đến thế?

Chiếc thẻ đỏ của Ramsey đánh dấu lần thứ 5 trong mùa giải này Man Utd được chơi hơn người tại Ngoại hạng Anh – con số cao nhất giải đấu. Dưới triều đại ngắn ngủi của Carrick, đây cũng là lần thứ 3 đối thủ của họ bị đuổi khỏi sân (sau Cristian Romero của Tottenham và Maxence Lacroix của Wolfsburg). Trong hai lần trước, Quỷ đỏ đều tận dụng tốt lợi thế để giành chiến thắng.

Carrick còn nhiều việc phải làm.
Carrick còn nhiều việc phải làm.

Tuy nhiên, trước Newcastle, mọi thứ đã khác. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Man Utd hoàn toàn thất bại trong việc kéo giãn đội hình đối phương để tìm kiếm khoảng trống. Các pha tấn công thiếu độ sắc bén và tính đột biến, khiến hàng thủ Newcastle dù thiếu người vẫn dễ dàng hóa giải. Thậm chí, nhiều thời điểm người xem còn không nhận ra đội nào đang chơi thiếu người.

Sự bế tắc này gợi nhớ lại trận thua cay đắng 0-1 trước Everton tại Old Trafford hồi tháng 11, lần duy nhất khác trong mùa giải này Man Utd không thể thắng khi đối thủ bị đuổi người. Đó là một đêm đáng quên, và đêm nay tại St James’ Park cũng vậy.

Cơ hội bị bỏ lỡ

Thất bại này càng trở nên đau đớn hơn khi nhìn vào bối cảnh cuộc đua Top 4. Với việc cả Liverpool và Aston Villa đều sẩy chân ở vòng đấu này, Man Utd đã đứng trước cơ hội vàng để bứt phá và củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League. Thế nhưng, họ đã tự tay ném đi cơ hội đó một cách lãng phí.

Dù hy vọng dự C1 vẫn còn nguyên vẹn và thực tế hơn rất nhiều so với thời điểm Carrick mới tiếp quản, nhưng trận thua này là một lời cảnh tỉnh đanh thép. Man Utd cần phải học cách kết liễu đối thủ khi nắm lợi thế trong tay, thay vì để sự hời hợt và thiếu sáng tạo giết chết những nỗ lực của chính mình.

Đối với Eddie Howe và Newcastle, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là lời khẳng định về tinh thần chiến đấu quật cường, thứ vũ khí giúp họ đứng vững trước mọi nghịch cảnh.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.