Ngày Simeone biến chất thành kẻ bắt nạt Vinicius
BongDa.com.vnHành vi dùng những lời lẽ mang tính công kích cá nhân của HLV Diego Simeone với Vinicius Jr trong trận derby thành Madrid ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa qua đã làm thổi bùng lên những tranh cãi.
Khi ánh đèn tại sân King Abdullah Sports City vụt tắt, dư âm của trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha không nằm ở chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà đọng lại một vị đắng ngắt từ khu vực kỹ thuật của Atletico Madrid.
Hình ảnh HLV Diego Simeone, biểu tượng lớn của CLB gào thét, công kích với những lời lẽ mang tính sát thương cao vào mặt Vinicius Jr không còn là biểu hiện của sự "tinh quái". Đó là sự xấu xí.
Hành động này đánh dấu một hình ảnh đáng buồn trong sự nghiệp của "El Cholo". Khoảnh khắc mà ranh giới giữa một chiến lược gia đầy nhiệt huyết và một "kẻ bắt nạt" trên sân cỏ đã bị xóa nhòa.
Đòn tấn công vào phẩm giá
Trên truyền thông, những hành vi của Simeone thường được gọi bằng cụm từ "nghệ thuật hắc ám". Nhưng với sự việc tại Jeddah, câu chuyện đã biến tướng thành một màn công kích cá nhân.
Khi Simeone hét vào mặt Vinicius rằng: "Florentino Perez sẽ đuổi cổ cậu thôi, hãy nhớ lấy!", đó không phải là phát ngôn mang tính chiến thuật, cũng không đang tranh luận về một tình huống bóng. Ông đang sử dụng quyền lực và vị thế của một HLV kỳ cựu để tấn công vào nỗi lo âu nghề nghiệp của một cầu thủ trẻ.
Trong bối cảnh Vinicius luôn phải chiến đấu với áp lực khổng lồ tại Real Madrid và sự nhạy cảm về tương lai khi các ngôi sao như Kylian Mbappe hay Jude Bellingham ngày càng cạnh tranh tầm ảnh hưởng, lời nói của Simeone là một "mũi dao tẩm độc".
Đó là một hành động hạ thấp phẩm giá. Nó cho thấy sự bất lực của Simeone về mặt chuyên môn. Khi không thể ngăn cản Vinicius bằng hệ thống phòng ngự, khi không thể đánh bại trí tuệ của Xabi Alonso trên sa bàn, Simeone chọn cách tấn công vào tinh thần đối thủ bằng những lời lẽ gây sốc tâm lý. Đó không phải là bản lĩnh của một kẻ chiến thắng, đó là hành động của một nhà cầm quân đang đứng trên bờ vực thất bại.
Sự lung lay của hình tượng "người truyền lửa"
Quá khứ lừng lẫy của Simeone được xây dựng trên nền tảng của sự gai góc và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Cú ngã trước David Beckham năm 1998, dù tiểu xảo vẫn được xem là sự láu cá cần thiết để mang về lợi thế cho tuyển Argentina. Nhưng gần 30 năm sau, vào năm 2026, khi bóng đá thế giới đã tiến hóa với những chuẩn mực khắt khe về đạo đức và sự tôn trọng, Simeone vẫn mắc kẹt trong "vũng lầy" của chính mình.
Việc ông kích động đám đông la ó Vinicius khi cầu thủ này rời sân là một hành động xấu trong mắt truyền thông. Simeone thừa biết Vinicius là nạn nhân của nhiều vụ phân biệt chủng tộc và bạo lực ngôn từ tại Tây Ban Nha. Thay vì bảo vệ môi trường bóng đá lành mạnh, một HLV trưởng lại chủ động "đổ thêm dầu vào lửa", biến mình thành kẻ cầm đầu trong việc bắt nạt tập thể một cá nhân.
Hành động này tước đi hình ảnh đẹp mà giới mộ điệu từng dành cho ông. Nó biến Simeone từ một "Bố già" đầy uy quyền thành một nhân vật phản diện nhỏ nhen, sẵn sàng làm những việc xấu xí nhất chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ thua cuộc.
Câu trả lời "mất trí nhớ" trong phòng họp báo
Điều đáng lên án nhất không chỉ nằm ở hành động trên sân, mà là thái độ trong phòng họp báo. Câu trả lời "Tôi không nhớ gì cả" và "Những gì trên sân ở lại trên sân" của Simeone khiến phía Real Madrid thật sự phẫn nộ.
Nếu ông cho rằng việc công kích tâm lý Vinicius là một phần của cuộc chơi, tại sao lại không thừa nhận nó? Việc lấp liếm bằng sự quên lãng cho thấy Simeone không muốn thừa nhận hành động của mình. Ông biết bản thân đã đi quá giới hạn nhưng cái tôi lớn không cho phép ông xin lỗi.
Sự im lặng đó đối lập hoàn toàn với những phát biểu của Xabi Alonso, người đã thẳng thắn chỉ trích hành vi thiếu fair-play từ người đồng nghiệp. Sự tương phản này càng làm nổi bật vấn đề của Simeone. Một bên là vị HLV trẻ trung, đại diện cho thứ bóng đá hiện đại, văn minh và thắng bằng thực lực. Một bên là vị HLV già cỗi, bám víu vào những tiểu xảo cũ kỹ và đã trở nên lỗi thời.
Khi "nghệ thuật hắc ám" trở thành "liều thuốc độc"
Simeone có thể đã từng thành công nhờ "ma thuật đen" trong quá khứ nhưng thời điểm năm 2026 này, nó đang trở thành "liều thuốc độc giết chết hình ảnh" của Atletico Madrid. Các cầu thủ trẻ nhìn vào HLV của mình và họ học được gì? Họ không học được cách chiến thắng bằng thực lực, họ học được cách khiêu khích, cách sử dụng tiểu xảo và cách đóng vai nạn nhân.
Một HLV vĩ đại là người nâng tầm cầu thủ và làm đẹp cho trận đấu. Simeone, tiếc thay, đang làm điều ngược lại. Ông biến các trận Derby Madrid thành những vở kịch thù hận không đáng có và dùng những lời lẽ công kích nhằm làm suy yếu tinh thần đối thủ.
Vụ việc với Vinicius Jr không chỉ là một mâu thuẫn cá nhân. Nó là hồi chuông cảnh báo cho thấy triết lý bóng đá của Diego Simeone đang bộc lộ những vấn đề. Bóng đá cần sự quyết liệt, cần va chạm nhưng không phải là sự xúc phạm nhân phẩm và tấn công tinh thần như cách Simeone đã làm.
"Nghệ thuật hắc ám" của chiến lược gia người Argentina giờ đây không còn mang lại cảm giác sợ hãi hay nể phục cho đối thủ nữa. Nó chỉ gợi lên sự thù ghét và tiếc rẻ cho một tài năng cầm quân đã để nỗi cay cú che mờ đi đẳng cấp vốn có của mình.
Diego Simeone đã thua trận đấu trên bảng tỷ số trước Real Madrid nhưng đáng nói hơn, ông đã thua hoàn toàn trong cái nhìn về mặt hình ảnh trước công chúng.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về bản sắc của CLB Atletico Madrid, nơi Diego Simeone đã gắn bó trong hơn một thập kỷ qua, bạn đọc có thể tham khảo bài viết DNA Atletico Madrid - Chiến đấu không ngừng nghỉ.




