Rào cản tài chính khiến MU từ bỏ Harry Kane
BongDa.com.vnDù Harry Kane rất muốn gia nhập, Manchester United cuối cùng phải hủy kế hoạch chiêu mộ tiền đạo người Anh vào năm 2023 do những rào cản quá lớn về mặt tài chính.
Vào mùa hè năm 2023, câu lạc bộ Manchester United từng đứng trước cơ hội rất lớn để sở hữu tiền đạo chủ lực của Tottenham Hotspur là Harry Kane. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã bất ngờ rút lui vào phút chót.
Nhà báo Jamie Jackson mới đây đã tiết lộ nguyên nhân cốt lõi khiến thương vụ đình đám này đổ vỡ. Chia sẻ trên kênh Stretford Paddock, ông cho biết: "Tôi được biết Kane đã nói với một số đồng đội ở tuyển Anh rằng cậu ấy sẽ đến United, nhưng United đã rút lui. Huấn luyện viên Erik ten Hag rất muốn có cậu ấy, nhưng điều đó là phi thực tế về mặt tài chính".
Thời điểm đó, nguồn tin nội bộ cho biết nhiều thành viên ban huấn luyện Manchester United, bao gồm cả cựu huấn luyện viên Erik ten Hag, đặt niềm tin tuyệt đối rằng thủ quân đội tuyển Anh chính là nhân tố hoàn hảo đủ sức biến đội bóng thành ứng cử viên vô địch.
Đáng tiếc, cấu trúc tài chính không cho phép "Quỷ đỏ" đáp ứng mức phí chuyển nhượng khổng lồ. Kết quả là câu lạc bộ Bayern Munich đã dễ dàng chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo sinh năm 1993 với mức giá hơn 86 triệu bảng.
Sự đổ vỡ vào phút chót có thể đã khiến Harry Kane hụt hẫng, nhưng thực tế chứng minh việc chuyển đến thi đấu tại Đức là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tiền đạo người Anh đã nhanh chóng khẳng định vị thế trung phong xuất sắc nhất châu Âu với phong độ hủy diệt. Anh ghi tới 146 bàn thắng và đóng góp 33 đường kiến tạo chỉ sau 147 lần ra sân cho gã khổng lồ xứ Bavaria.
Trái ngược với sự thăng hoa của mục tiêu hụt, Manchester United lại liên tục chật vật với các phương án thay thế. Tiền đạo trẻ Rasmus Hojlund cập bến cùng mùa hè năm đó đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ và hiện phải chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Napoli.
Ở thời điểm hiện tại, đội bóng đang đặt kỳ vọng vào Benjamin Sesko dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Michael Carrick. Tuy nhiên, ban lãnh đạo vẫn buộc phải tìm kiếm thêm một tiền đạo dạn dày kinh nghiệm để chia lửa cùng chân sút người Slovenia trên hàng công, và dĩ nhiên, cái tên Harry Kane giờ đây đã nằm ngoài tầm với.




