Pogba đi trễ, chọc giận Sir Alex ngày ra mắt đội một MU
BongDa.com.vnPaul Pogba vừa chia sẻ kỷ niệm dở khóc dở cười khi đi trễ trong lần đầu tiên được gọi lên đội một Manchester United và phản ứng bực tức từ HLV Sir Alex Ferguson.
Paul Pogba, người hiện đang thi đấu cho Monaco tại Ligue 1 sau khi được giảm án treo giò xuống còn 18 tháng, vừa chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian đầu khoác áo Manchester United. Tham gia chương trình podcast của Rio Ferdinand, tiền vệ 33 tuổi đã kể lại sự cố đi trễ trong lần đầu tiên anh được gọi lên đội một.
Theo lời Pogba, anh và đồng đội Joshua King đã nhầm lẫn lịch trình di chuyển. Thay vì đến sân tập Carrington để họp mặt và đi xe buýt cùng toàn đội, Pogba lại tự đi thẳng đến sân Old Trafford. Sự thiếu hiểu biết này khiến cả hai đến muộn trong ngày ra mắt. Pogba kể lại rằng lúc đó anh đã toát mồ hôi hột, còn Joshua King thì rất tức giận vì lỗi hoàn toàn thuộc về tiền vệ người Pháp.
Khi cả hai xuất hiện, HLV Sir Alex Ferguson đã không giấu được sự bực tức. Pogba nhớ lại nguyên văn lời cựu HLV người Scotland: "Chết tiệt thật, Pogs. Ngày đầu tiên của thằng nhóc. Đi muộn chết tiệt thật". Phản ứng này khiến Pogba cảm thấy bản thân co rúm lại và tự nhủ rằng nếu được tung vào sân, anh buộc phải thi đấu thật tốt để bù đắp.
Cũng trong buổi trò chuyện, khi Ferdinand nhắc lại những chỉ trích của giới truyền thông về việc Pogba thường xuyên nhảy múa ngoài sân cỏ trong giai đoạn thứ hai khoác áo Man Utd. Tiền vệ người Pháp thừa nhận bản thân sẽ không lặp lại điều đó nếu có người nhắc nhở anh rằng đội bóng đang không nằm ở nhóm dẫn đầu.
Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân. Anh cho rằng việc đứng thứ nhất hay thứ bảy trên bảng xếp hạng không tạo ra sự khác biệt về cách sống. Theo Pogba, không phải cứ chiến thắng là được phép làm việc khác, và dù có đứng đầu bảng thì cầu thủ vẫn phải chăm chỉ tập gym và nỗ lực nhiều hơn. Với anh, thái độ làm việc luôn phải được duy trì như nhau.




