Odegaard giải thích lý do giơ 4 ngón tay trêu đùa HLV Solbakken
BongDa.com.vnChia sẻ với NRK, Martin Odegaard hóm hỉnh coi bàn thắng gỡ hòa Morocco là lời đáp trả lời thách thức từ HLV Solbakken. Đội trưởng Na Uy khẳng định sẽ sớm “đuổi kịp” kỷ lục ghi bàn của chính người thầy tại đội tuyển quốc gia.
Trong trận đấu được xem là màn tổng duyệt cho World Cup diễn ra tại New Jersey, đội tuyển Na Uy đã có kết quả hòa 1-1 đầy kịch tính ở cuộc chạm trán Morocco.
Dù gặp nhiều khó khăn ngay từ đầu trận sau bàn mở tỷ số của Brahim Diaz ở phút thứ 8, đoàn quân của huấn luyện viên Stale Solbakken đã giành lại 1 điểm nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng Martin Odegaard ở phút 76.
Bàn thắng này là "lời đáp trả" của cầu thủ thuộc biên chế Arsenal sau khi huấn luyện viên Stale Solbakken công khai thúc giục anh cần ghi nhiều bàn thắng hơn cho đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, tiền vệ này đã ăn mừng bằng cách giơ bốn ngón tay về phía băng ghế chỉ đạo.
Với pha lập công này, Martin Odegaard hiện có 5 bàn thắng cho tuyển Na Uy, chỉ còn kém thành tích của chính người thầy (9 bàn) đúng 4 pha lập công.
Chia sẻ với NRK về hành động giơ bốn ngón tay, ngôi sao sinh năm 1998 cho biết: "Hiện tại tôi chỉ còn cách ông ấy bốn bàn thắng nữa thôi, nên tôi đang dần tiến gần hơn rồi. Việc ghi bàn sau khi ông ấy thúc ép tôi thực sự rất tuyệt vời. Thật sảng khoái khi có thể đáp lại những lời thách thức đó bằng hành động thực tế. Tôi nhất định sẽ đuổi kịp Stale!".
Trận đấu cho thấy Na Uy đã phải vật lộn khi chạm trán một Morocco chơi đầy gắn kết. Tuy nhiên, pha lập công quan trọng của người đội trưởng giúp đại diện Bắc Âu tránh khỏi thất bại. Giờ đây toàn đội sẽ hướng đến World Cup 2026.
Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, Na Uy nằm ở bảng I cùng với những đối thủ đáng chú ý như Pháp, Senegal và Iraq.




