Man Utd sẽ hối hận nếu để Harry Maguire ra đi tự do
BongDa.com.vnTừng bị xem là "vật tế thần" cho những thất bại của Manchester United, nhưng Harry Maguire đang chứng minh bản lĩnh của một chiến binh thực thụ. Khi hợp đồng hiện tại chỉ còn tính bằng tháng, những tiếng nói uy tín tại Old Trafford đang hối thúc Ban lãnh đạo Quỷ đỏ giữ chân trung vệ người Anh bằng mọi giá.
Sự trở lại từ "vực thẳm" niềm tin
Cách đây không lâu, tương lai của Harry Maguire tại Old Trafford dường như chỉ là một màu xám xịt. Anh mất vị trí chính thức, tấm băng thủ quân được chuyển giao cho Bruno Fernandes, và những tin đồn chuyển nhượng bủa vây mỗi ngày. Áp lực từ dư luận biến anh thành tâm điểm chỉ trích mỗi khi Man Utd sẩy chân.
Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phàn nàn hay gây bất ổn trong phòng thay đồ, Maguire chọn cách im lặng và nỗ lực trên sân tập. Sự chuyên nghiệp đó đã được đền đáp xứng đáng khi Michael Carrick tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim. Dưới triều đại của người đồng đội cũ, Maguire đã trở thành mắt xích không thể thiếu trong chuỗi 6 trận bất bại ấn tượng (5 thắng, 1 hòa), giúp Quỷ đỏ trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh một cách ngoạn mục.
Chứng kiến màn trình diễn chắc chắn của hậu bối, cựu đội trưởng huyền thoại Steve Bruce tin rằng Man Utd sẽ phạm sai lầm lớn nếu để Maguire ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.
Chia sẻ với Daily Mail, Steve Bruce nhận định: "Tôi tin rằng Harry đã bị biến thành 'vật tế thần' quá lâu rồi. Cậu ấy chưa bao giờ làm Man Utd thất vọng, và cũng chưa bao giờ làm tuyển Anh thất vọng. Sẽ thật ngạc nhiên nếu cậu ấy không nhận được một bản hợp đồng mới. Tại sao lại không chứ? Theo quan điểm của tôi, các trung vệ thường chơi hay hơn khi họ lớn tuổi."
Ở tuổi 32, Maguire đang sở hữu thứ tài sản quý giá nhất của một hậu vệ là kinh nghiệm. Với bộ sưu tập 64 lần khoác áo Tam Sư và 7 mùa giải chinh chiến tại "Nhà hát của những giấc mơ", anh là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội trẻ. Steve Bruce thậm chí còn dự đoán Maguire hoàn toàn đủ khả năng giành lại suất tham dự World Cup sắp tới nếu duy trì phong độ hiện tại.
Dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick
Sự hồi sinh của Maguire không thể tách rời khỏi "hiệu ứng Michael Carrick". Khác với người tiền nhiệm Ruben Amorim, Carrick hiểu rõ từng ngóc ngách của Old Trafford sau 13 năm gắn bó. Ông đã xây dựng một hệ thống chiến thuật phát huy tối đa điểm mạnh của các cầu thủ hiện có.
Steve Bruce phân tích thêm về khả năng được bổ nhiệm chính thức của Carrick: "Cậu ấy đang ở vị trí thuận lợi nhất. Cậu ấy mang đến sự tươi mới và quan trọng nhất là sự thấu hiểu CLB. Ngay khi bước vào, Carrick đã biết cách sắp xếp nhân sự hợp lý: Maguire chơi xuất sắc, Lisandro Martinez trở lại, Kobbie Mainoo tái xuất và Bruno Fernandes được trả về vị trí số 10 sở trường."
Việc bổ nhiệm trợ lý Steve Holland, một chuyên gia phòng ngự, cũng được xem là nước cờ khôn ngoan, giúp Man Utd giữ sạch lưới 3 trong 6 trận gần nhất. Sự an tâm nơi hàng thủ đã tạo tiền đề cho những ngôi sao tấn công như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko tỏa sáng.
Cuối tuần này, Man Utd sẽ tiếp đón Crystal Palace tại Old Trafford trong bối cảnh không còn vướng bận các giải đấu cúp. Đây sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa Michael Carrick và Oliver Glasner, người cũng từng được đồn đoán là ứng viên cho ghế nóng của Quỷ đỏ.
Với Harry Maguire, mỗi trận đấu giờ đây không chỉ là cuộc chiến vì Top 4, mà còn là lời khẳng định giá trị bản thân để giành lấy một bản giao kèo mới, tiếp tục cống hiến cho màu áo đỏ mà anh chưa bao giờ từ bỏ.
Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về sự nghiệp huấn luyện của thuyền trưởng tạm quyền Carrick tại Old Trafford, qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




