Mainoo từ chối đề xuất 40 triệu bảng từ Chelsea hè năm ngoái
BongDa.com.vnQuyết định bổ nhiệm Michael Carrick vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tạm quyền của Manchester United không chỉ giúp ổn định phòng thay đồ mà còn trực tiếp giải quyết dứt điểm những lo ngại xoay quanh tương lai của viên ngọc quý Kobbie Mainoo.
Theo tờ The Athletic, tương lai của tiền vệ người Anh tại sân Old Trafford từng bị đặt một dấu hỏi rất lớn. Dưới triều đại của cựu thuyền trưởng Ruben Amorim, vai trò của Mainoo bị suy giảm nghiêm trọng. Việc thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị đã ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển của cầu thủ này.
Vì khao khát được ra sân thi đấu thường xuyên ở đội một, Mainoo đã chủ động đệ đơn xin ra đi theo dạng cho mượn trong cả hai kỳ chuyển nhượng mùa hè và mùa đông. Tuy nhiên, lập trường của anh rất rõ ràng: anh chưa bao giờ muốn rời đi vĩnh viễn.
Trong giai đoạn bất ổn đó, Napoli đã thể hiện sự quan tâm mãnh liệt và liên tục tiếp cận để mượn tiền vệ này ở cả hai phiên chợ. Đáng chú ý hơn, vào cuối mùa giải trước, đối thủ tại Ngoại hạng Anh là Chelsea đã ngỏ ý muốn mua đứt Mainoo với mức giá định giá rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Dẫu vậy, viễn cảnh chuyển đến Stamford Bridge hoàn toàn không có sức hút đối với cá nhân Mainoo và anh đã nhanh chóng khước từ cơ hội này.
Về phía ban lãnh đạo, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã đóng vai trò then chốt khi kiên quyết phủ quyết mọi thỏa thuận cho mượn. Ông nhận định rằng việc tìm kiếm một phương án thay thế sở hữu chất lượng tương đương Mainoo trong thời gian ngắn là điều gần như bất khả thi.
May mắn cho cả Mainoo và Man Utd, sự xuất hiện của Michael Carrick đã đảo ngược hoàn toàn cục diện. Kể từ khi cựu danh thủ này nắm quyền, tình hình của Mainoo đã đi vào ổn định một cách vô cùng tích cực. Từ chỗ rục rịch tìm đường rời đi để cứu vãn số phút thi đấu, tiền vệ trẻ này giờ đây được xác định là hạt nhân không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ.




