Liverpool và hành trình 10 năm, 5 năm đi trên con đường "số…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Liverpool và hành trình 10 năm, 5 năm đi trên con đường "số 19"

BongDa.com.vnĐội chủ sân Anfield đã phải chờ đợi danh hiệu Premier League quá lâu, và có vẻ như thời cơ đã chín muồi với họ trong mùa giải năm nay.

Vào thời điểm này của 10 năm trước, Liverpool đang sống trong những ngày tươi đẹp dưới thời Rafa Benitez khi họ dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm (13 thắng, 6 hoà, 1 thua). Họ cách biệt 7 với đội đứng ở vị trí thứ hai là Manchester United (11 thắng, 5 hoà, 2 thua).

Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ Lữ đoàn đỏ sống dựa vào sự toả sáng của cặp đôi hoàn hảo Steven Gerrrard - Fernando Torres. Tuy nhiên, dù chỉ để thua thêm một trận trong phần còn lại nhưng Liverpool cuối cùng vẫn phải chấp nhận về đích thứ hai.

Liverpool sống nhờ vào cặp đôi huyền thoại này nhưng cuối cùng vẫn chịu thua Man Utd quá già dơ.

 Liverpool sống nhờ vào cặp đôi huyền thoại này nhưng cuối cùng vẫn chịu thua Man Utd quá già dơ.

Nguyên nhân chính được hiểu là họ đã hoà quá nhiều trong giai đoạn sau Giáng sinh (5 trận), trong khi Man Utd chỉ phải chia điểm duy nhất một lần trước Arsenal và thực tế cuộc đụng độ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2009 tại Old Trafford là điều kiện đủ để giúp Quỷ đỏ lên ngôi.

Đáng buồn thay, Liverpool đã đánh bại các học trò của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson trong cả hai lượt trận đi và về. Đáng nhớ nhất có lẽ vẫn là khoảnh khắc Fernando Torres huỷ diệt Nemanja Vidic, mở đầu cho thắng lợi 4-1 ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Bẵng đi 5 năm sau, thời điểm Man Utd mới chuyển giao quyền lực cho David Moyes, trong khi Liverpool có được sự ổn định dần dần dưới thời Brendan Rogers. Và thêm một lần nữa, chẳng ai đánh bại được The Kop mà chính họ đã tự làm khó bản thân.

Liverpool và Man City bám đuổi nhau rất sát nút. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu xảy ra ở vòng đấu 36 - thủ quân Gerrard có lẽ không bao giờ thôi ám ảnh với cú trượt chân tai hại, trong khi Jose Mourinho ăn mừng như thể Chelsea đã vô địch dù họ chẳng còn mục tiêu nào để phấn đấu ở vị trí thứ ba.

Thảm hoạ xảy ra với Liverpool chỉ trong hai vòng đấu gần cuối cùng.

 Thảm hoạ xảy ra với Liverpool chỉ trong hai vòng đấu gần cuối cùng.

Dù vậy, điều tồi tệ nhất lại phải kể đến cuộc đụng độ ở vòng áp chót trên sân Selhurst Park. Chẳng ai hiểu tại sao một đội bóng hùng mạnh vào thời điểm đó lại bị Crystal Palace ghi đến 3 bàn chỉ trong 9 phút cuối trận, trước đó Liverpool đã dẫn 3 bàn cách biệt.

Nếu sở hữu 3 điểm trận đấu đó, có lẽ chức vô địch sẽ nằm trong tay những người đến từ vùng Merseyside vì vòng cuối cùng họ đánh bại Newcastle United với tỉ số 3-1 nhưng tất cả đã quá muộn với Man City khi đoàn quân do Manuel Pellegrini dẫn dắt toàn thắng 5 trận cuối để lên ngôi với hai điểm cách biệt.

Sự cay đắng vì thế đã dồn nén trong hai dấu mốc thời gian 10 năm và 5 năm trước. Bây giờ, ở thời điểm hiện tại, Liverpool đang có cơ hội phá bỏ cái dớp khó chịu đó. Vẫn là cách biệt lớn so với đội xếp thứ 2 nhưng khó khăn dường như còn lớn hơn những lần trước.

Tottenham bất ngờ vượt lên ngay sau họ với chỉ 6 điểm cách biệt, trong khi Man City dù đã thua 3 trận mùa này nhưng họ cũng chỉ kém Liverpool 7 điểm. Vì thế, Lữ đoàn đỏ đang phải đối mặt với hai kẻ thù chứ không phải chỉ một như hai lần thất bại trước đó.

Liverpool của Jurgen Klopp hiện tại thậm chí còn tốt hơn cả Arsenal bất bại mùa 2003/04.

 Liverpool của Jurgen Klopp hiện tại thậm chí còn tốt hơn cả Arsenal bất bại mùa 2003/04.

Tuy nhiên, niềm tin vô địch lần thứ 19 trong năm 2019 đang được bồi đắp vững chắc khi biết rằng hai thất bại trong năm 2009 và 2014 bị ảnh hưởng bởi yếu tố phòng ngự dở tệ, nhưng bây giờ Liverpool chỉ mới để lọt lưới đúng 7 bàn và chỉ hai trong số đó đến từ sân nhà Anfield.

Họ đã trải qua sự đau khổ 10 năm, 5 năm và bây giờ vẫn tiếp tục đi trên con đường mang tên "số 19", hy vọng sự chắc chắn đến từ Alisson Becker và Virgil van Dijk sẽ là điểm tựa cho Liverpool bay cao mà không sợ "ngã đau" ở giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay.