Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Hồ sơ tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026: Nỗi lo chiến thuật và phong độ cầu thủ

BongDa.com.vnNhững nghi ngờ về sơ đồ chiến thuật và phong độ của các cầu thủ chủ chốt khiến hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp của Hàn Quốc không được đánh giá cao.

Hàn Quốc có phong độ không ổn định trong loạt trận giao hữu gần nhất.
Hàn Quốc có phong độ không ổn định trong loạt trận giao hữu gần nhất.

Chiến thuật

HLV Hong Myung-bo đã bám sát sơ đồ 4 hậu vệ trong suốt giai đoạn đá vòng loại, và chỉ rẽ hướng sang sơ đồ 3 trung vệ ở hiệp hai của trận đấu cuối cùng khi Hàn Quốc đã nắm chắc vé đi tiếp. Sự chuyển đổi chiến thuật này, vốn xuất hiện khi mọi việc đã an bài, khiến đội tuyển phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thời gian chuẩn bị cũng như sự gắn kết nếu họ muốn bắt đầu giải đấu bằng sơ đồ 3-4-3.

Một trong những bài toán lớn của hệ thống này là sự khan hiếm các hậu vệ biên có khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao. Chính vì sự thiếu hụt nhân sự này, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cầu thủ lai Jens Castrop và vị trí anh sẽ đảm nhận; sự đa năng cho phép Castrop chơi tốt ở cả trung lộ lẫn hành lang cánh - điều này có thể biến anh thành "quân bài tẩy" mang tính đột biến trên đất Bắc Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài KBS, HLV Hong đã cố gắng xoa dịu những lo ngại xoay quanh chiến thuật của mình: “Thật khó để chỉ dựa vào một cách tiếp cận chiến thuật duy nhất, tôi đã có bài học về điều đó. Chúng tôi có khoảng sáu ngày nghỉ sau trận mở màn, đủ thời gian để đánh giá sức mạnh của đối thủ tiếp theo và điều chỉnh sơ đồ để tiếp cận trận đấu theo những cách khác nhau.”

Điều đáng lo ngại hơn nữa là tình trạng bất ổn ở trục dọc của đội hình; các trụ cột như Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in, Lee Jae-sung và Hwang In-beom đều đang phải vật lộn với những ca chấn thương đan xen, phong độ phập phù ở câu lạc bộ, hay thậm chí là phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực trung tuyến, nơi hàng loạt chấn thương đã gạch tên nhiều ứng viên tiềm năng. Thêm vào đó, Hwang In-beom đã dành phần lớn thời gian của mùa giải để tìm lại nhịp độ thi đấu sau khi liên tục gặp rắc rối về thể lực.

Dù vậy, Hàn Quốc đã thể hiện sức mạnh ở vòng loại khi bất bại trong cả 16 trận, xếp trên đội nhì bảng Jordan tới 6 điểm ở vòng loại thứ ba. Họ đang nuôi hy vọng đi tiếp tại một bảng đấu gồm đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và Cộng hòa Séc. “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là tiến vào Vòng 32 đội. Sau đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” HLV Hong chia sẻ.

Huấn luyện viên

Chiến dịch World Cup 2022 tại Qatar của Hàn Quốc ghi dấu ấn bằng một lối chơi đáng ngưỡng mộ, chơi sòng phẳng với Uruguay và tạo nên màn lội ngược dòng kịch tính trước Bồ Đào Nha để tiến vào vòng knock-out. Tuy nhiên, kỷ nguyên sau đó lại chìm trong sự hỗn loạn của bộ máy thượng tầng.

Việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) bổ nhiệm Jurgen Klinsmann đã kết thúc trong thất bại thảm hại, chiến lược gia người Đức tại vị chưa đầy một năm. Người kế nhiệm ông, Hong Myung-bo, lại bắt đầu công việc giữa tâm bão của những tranh cãi về tuyển chọn nhân sự. Hong là một trong những tượng đài bóng đá vĩ đại nhất nước nhà, nhưng ông đang phải cầm quân mà thiếu đi "nguồn sống" quan trọng nhất: sự ủng hộ từ giới truyền thông và công chúng. Ông từng dẫn dắt ĐTQG tại kỳ World Cup 2014, một giải đấu khép lại mà không có lấy một trận thắng.

Ngôi sao sáng nhất: Son Heung-min

Son Heung-min. Có lẽ trong lịch sử thể thao Hàn Quốc, không có nhân vật nào nhận được sự tôn sùng tuyệt đối như anh. Những thành tựu của "Sonny" – như Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh hay tấm băng đội trưởng nâng cao cúp Europa League – là minh chứng cho một tài năng xuất chúng của thời đại, người luôn biết cách tỏa sáng trong màu áo ĐTQG.

Thế nhưng, bất chấp mọi sự xuất sắc cá nhân đó, một danh hiệu quốc tế lớn vẫn luôn lẩn tránh anh. Viễn cảnh ấy có lẽ khó thay đổi ở giải đấu tới, nhưng quê nhà vẫn đang nín thở chờ xem liệu anh có thể rũ bỏ những rắc rối gần đây ở CLB LAFC để tìm lại ánh hào quang trên sân khấu thế giới một lần nữa hay không.

Son khả năng chuẩn bị dự kỳ World Cup cuối.
Son khả năng chuẩn bị dự kỳ World Cup cuối.

Cầu thủ đáng xem: Oh Hyeon-gyu

Nếu năm 2022 là năm của Cho Gue-sung, thì năm 2026 chắc chắn phải gọi tên Oh Hyeon-gyu. Năm ngoái, anh suýt chuyển đến Stuttgart với bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng, nhưng đại diện Bundesliga đã rút lui phút chót do lo ngại về chấn thương đầu gối cũ. "Tôi chưa gặp bất kỳ rắc rối nào với đầu gối kể từ thời trung học," cựu tiền đạo Celtic – người sau đó chuyển sang khoác áo Besiktas vào tháng 1 – khẳng định. Oh vẫn đang duy trì phong độ làm bàn ấn tượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, tự biến mình thành một kẻ thách thức đáng gờm đe dọa trực tiếp suất đá chính trên hàng công của Son Heung-min.

Người hùng thầm lặng: Lee Jae-sung

Gọi một cầu thủ có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG là "người hùng thầm lặng" nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng những đóng góp to lớn của Lee cho Hàn Quốc thường bị lu mờ bởi những cái tên hào nhoáng hơn. Bất kể HLV là ai, Lee vẫn luôn là một cái tên mặc định trong đội hình xuất phát – một tiền vệ bền bỉ, thông minh, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng kiến thiết tấn công và sự lì lợm trong phòng ngự. Vừa mới trở lại sau thời gian dài dưỡng thương, lão tướng 33 tuổi đang chuẩn bị thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cuối cùng bên cạnh người đồng đội lâu năm Son Heung-min.

Kỳ vọng từ người hâm mộ

Mexico vẫn là một thế giới quá đỗi xa xôi, không chỉ về mặt địa lý mà còn về cảm xúc. Mặc dù văn hóa Hàn Quốc (như BTS) cực kỳ phổ biến tại Bắc Mỹ, khả năng người hâm mộ xứ kim chi thực hiện một chuyến "hành hương" gian nan đến đây là rất thấp. Sự e ngại này không đơn thuần chỉ vì khoảng cách; nó phản ánh một mối quan hệ đã rạn nứt. Lúc này, cả KFA lẫn HLV Hong Myung-bo đều không đủ sức khơi dậy được ngọn lửa cuồng nhiệt cần thiết để các CĐV sẵn sàng lên đường tiếp lửa.