HLV Forest ca ngợi cá tính của học trò sau trận hòa Man City

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

HLV Forest ca ngợi cá tính của học trò sau trận hòa Man City

BongDa.com.vnTrận hòa 2-2 đầy kịch tính giữa Man City và Nottingham Forest đã khiến đoàn quân của Pep Guardiola hụt hơi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy căng thẳng.

Man City bị níu chân ngay trên sân nhà.
Man City bị níu chân ngay trên sân nhà.

Manchester City đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng để thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu khi chia điểm đầy kịch tính trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest. Kết quả này khiến đoàn quân của Pep Guardiola bị Arsenal nới rộng cách biệt lên thành 7 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, dù City vẫn còn một trận chưa đấu. Trước đó, Arsenal đã củng cố vị trí số một bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Brighton.

Tại Etihad, City hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Antoine Semenyo và Rodri. Tuy nhiên, sự hớ hênh của hàng thủ đã để Morgan Gibbs-White cùng Elliot Anderson lần lượt gỡ hòa cho đội khách. Đây đã là lần thứ 13 ở mùa giải năm nay Man City đánh rơi điểm số từ thế dẫn bàn.

Bất chấp kết quả, HLV Pep Guardiola vẫn khẳng định: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội suốt 90 phút. Chúng tôi đã chơi năng động và tạo ra nhiều áp lực trước một đối thủ phòng ngự rất lùi sâu.” Ông cũng thừa nhận đội bóng cần kết nối nhiều hơn để khai thác những bước chạy của Erling Haaland.

Những phút cuối diễn ra đầy tranh cãi khi Haaland ngã trong vòng cấm sau va chạm với thủ thành Matz Sels, nhưng VAR đã kiểm tra và không có phạt đền. Kịch tính tiếp tục dâng cao ở phút bù giờ khi Savinho suýt ghi bàn quyết định nếu hậu vệ Murillo không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Sau trận này, Pep muốn các học trò nhanh chóng tập trung cho mặt trận FA Cup gặp Newcastle.

Về phía đội khách, HLV Vitor Pereira vô cùng tự hào về tinh thần của học trò. Ông phát biểu: “Trận đấu này đòi hỏi rất nhiều cá tính, chất lượng và sự tổ chức. Với việc có ít hơn một ngày nghỉ và phải chơi liên tục 5 trận trong 15 ngày, thật không dễ để thi đấu ở trình độ cao như vậy. Tôi hạnh phúc với các cầu thủ của mình.” Pereira nhấn mạnh đội bóng đã lấy lại sự tổ chức cần thiết để gây khó khăn cho một đối thủ hàng đầu.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.