HLV Daniel Farke thừa nhận Leeds là cửa dưới trước Chelsea
BongDa.com.vnLeeds United vừa viết nên một trang sử mới khi chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết FA Cup sau 39 năm chờ đợi.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước West Ham trên loạt sút luân lưu, thầy trò HLV Daniel Farke sẽ hành quân đến Wembley để đối đầu với Chelsea vào cuối tháng này.
Trận tứ kết tại London Stadium đã diễn ra với kịch bản kịch tính đến nghẹt thở. Leeds sớm tạo ra lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ pha lập công của Ao Tanaka và cú sút phạt đền thành công của Calvert-Lewin. Tưởng chừng đội khách đã cầm chắc tấm vé đi tiếp khi đồng hồ điểm sang những phút bù giờ, nhưng West Ham đã tạo nên một màn vùng dậy chớp nhoáng.
Mateus Fernandes rút ngắn tỷ số ở phút 90+3, trước khi Axel Disasi ghi bàn gỡ hòa chỉ vài khoảnh khắc sau đó, đưa trận đấu vào hiệp phụ và sau đó là luân lưu. Trong màn "đấu súng" đầy cân não, thủ thành Lucas Perri đã trở thành người hùng của Leeds với hai pha cứu thua xuất sắc. Chiến thắng này giúp đội bóng vùng Yorkshire chỉ còn cách chiếc cúp bạc danh giá đúng hai trận đấu nữa, một thành tích vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ đầu mùa giải.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Daniel Farke thẳng thắn thừa nhận vị thế của đội nhà trước thềm đại chiến: "Chắc chắn chúng tôi là cửa dưới. Chelsea là một đội bóng lớn với dàn ngôi sao thượng thặng. Không ai nghĩ Leeds có thể vào đến bán kết, nhưng chúng tôi đã làm được. Giờ đây, chúng tôi đang rất 'khao khát' để thực hiện bước tiếp theo."
Dù vậy, chiến lược gia người Đức cũng khẳng định mục tiêu trọng tâm hiện tại vẫn là duy trì phong độ tại Ngoại hạng Anh để đảm bảo một vị trí tốt vào cuối mùa.
Đối thủ của họ, Chelsea, đã tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Port Vale tại Stamford Bridge. Ở nhánh đấu còn lại, Manchester City sẽ đối đầu với Southampton, đội bóng đã gây chấn động khi loại Arsenal để giành vé đi tiếp.
Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26/4 tại Wembley. Trận chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 16/5.




