Hệ thống "pay-to-play" khiến Mỹ khó mơ World Cup

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Hệ thống "pay-to-play" khiến Mỹ khó mơ World Cup

BongDa.com.vnSau mỗi kết quả đáng thất vọng tại World Cup, câu trả lời quen thuộc nhất cho câu hỏi tại sao nước Mỹ không thể vươn tầm thế giới (ở bóng đá nam) luôn là: "Những vận động viên giỏi nhất của chúng ta đã chơi các môn thể thao khác rồi." Người ta thường ao ước: "Giá như LeBron James đá bóng thì sao nhỉ?"

Tuyển Mỹ đã bị loại khỏi World Cup sau trận thua đậm. Ảnh: Getty.
Tuyển Mỹ đã bị loại khỏi World Cup sau trận thua đậm. Ảnh: Getty.

Nhưng đó chỉ là một lời bào chữa lỗi thời. Thất bại thảm hại 1-4 của đội tuyển Mỹ trước Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 không phải do thiếu năng lực thể chất. Với một quốc gia gần 350 triệu dân, Mỹ có thừa những cầu thủ có khả năng chạy, cắt bóng và bật nhảy không kém gì bất kỳ đội bóng nào khác.

Hãy nhìn sang các đội khác. Bỉ chỉ có 12 triệu dân. Na Uy chỉ có 5,6 triệu dân, nhưng họ không chỉ lọt vào tứ kết mà còn sở hữu những siêu sao hàng đầu. Vấn đề của bóng đá Mỹ không nằm ở cơ bắp, mà nằm ở bản lĩnh. Họ có đủ vận động viên, nhưng chưa có đủ những "chiến binh" thực thụ, những người không chỉ muốn thắng mà là cần phải thắng bằng mọi giá.

Câu trả lời đầy cay đắng nằm ở hệ thống đào tạo trẻ mang tên "pay-to-play" (đóng tiền để được thi đấu). Hiện nay, bóng đá trẻ tại Mỹ không còn là một môn thể thao thuần túy, mà là một ngành công nghiệp trị giá hơn 40 tỷ USD. Hệ thống này ưu tiên những đứa trẻ ở vùng ngoại ô giàu có hơn là những tài năng ở các khu trung tâm thành phố hay vùng nông thôn nghèo khó.

Để một đứa trẻ được tham gia vào các đội hình "tuyển" hay đi du đấu, phụ huynh phải chi trả hơn 20.000 USD mỗi năm cho các loại phí, tập luyện và di chuyển. Khi bóng đá trở thành một dịch vụ mà phụ huynh là khách hàng, các huấn luyện viên rất khó có thể khắt khe với cầu thủ. Nếu cảm thấy quá áp lực, gia đình đơn giản là chuyển sang một câu lạc bộ khác vào mùa sau.

Thầy trò Mauricio Pochettino rời World Cup 2026 từ vòng 1/8. Ảnh: Getty.
Thầy trò Mauricio Pochettino rời World Cup 2026 từ vòng 1/8. Ảnh: Getty.

Hệ thống này tạo ra những cầu thủ "nhung lụa". Họ tỏa sáng khi có ưu thế về tài năng và được bao bọc trong sự tung hô sớm, nhưng lại dễ dàng tan vỡ khi đối mặt với một đối thủ thực sự lì lợm. Cựu danh thủ Carli Lloyd từng nhận xét về đội tuyển nam: "Họ dường như đã thua trận từ trước khi bước ra sân. Họ thi đấu trong sự rụt rè và sợ hãi."

Nếu xu hướng này tiếp tục, khi bóng đá trẻ ngày càng đắt đỏ, độc quyền và thiên về sự nuông chiều hơn là huấn luyện thực thụ, thì những thất bại như tại Seattle vừa qua sẽ còn tiếp diễn. Nước Mỹ có thể có những sân vận động hiện đại nhất, những vận động viên khỏe nhất, nhưng chừng nào "bản lĩnh" còn bị xếp sau "túi tiền" của phụ huynh, giấc mơ World Cup vẫn sẽ mãi chỉ là một ảo vọng xa vời.