Hạ Genoa, Fabregas giúp Como áp sát Juventus
BongDa.com.vnChiến thắng 2-0 trước Genoa giúp đoàn quân của HLV Cesc Fabregas chấm dứt chuỗi trận tệ hại, qua đó thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 của Juventus tại Serie A xuống còn 2 điểm.
HLV Cesc Fabregas vừa cùng học trò chấm dứt chuỗi trận tệ hại bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Genoa tại Serie A. Kết quả này giúp Como cân bằng điểm số với Roma và kém vị trí thứ 4 của Juventus 2 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi mùa giải còn lại 4 vòng.
Trước đó, phong độ của Como rất đáng báo động với hơn 1 tháng không thắng và vừa bị Inter loại khỏi bán kết Coppa Italia. Ngược lại, đoàn quân của HLV Daniele De Rossi đang hưng phấn sau hai trận thắng liên tiếp. Dù vậy, đội khách lại nhập cuộc tốt hơn. Chỉ sau 10 phút, Lucas Da Cunha tạt bóng chuẩn xác để Tasos Douvikas đánh đầu mở tỷ số. Đây là pha lập công thứ 12 tại Serie A và là bàn thứ 15 trên mọi mặt trận của tiền đạo này.
Sau bàn thắng, Como suýt phải trả giá khi thủ môn Jean Butez chuyền thẳng vào chân Vitinha, nhưng tiền đạo này lại trượt ngã vô duyên trước khung thành trống. Cuối hiệp một, cựu cầu thủ của Real Madrid, Nico Paz và Alessandro Marcandalli va chạm mạnh ở vùng đầu. Hậu quả là Paz phải rời sân vì giảm thị lực, còn thủ môn Justin Bijlow của Genoa cũng chấn thương, nhường chỗ cho Nicola Leali.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà dồn ép mạnh mẽ nhưng lại nhận đòn hồi mã thương ở phút 68. Quả tạt từ Martin Baturina vô tình chạm Maxence Caqueret tạo kiến tạo hoàn hảo để Assane Diao đánh đầu ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc. Hiệu suất tấn công của Como vô cùng ấn tượng khi ghi 2 bàn từ 2 cú sút trúng đích đầu tiên. Tỷ số có thể đậm hơn nếu tiền đạo vào sân thay người Alvaro Morata chắt chiu cơ hội, khi anh đối mặt thủ thành Leali vào cuối trận.
Giành 3 điểm trọn vẹn, đội bóng của Fabregas củng cố vị trí thứ 5 và sẵn sàng phả hơi nóng lên các đối thủ xếp trên.



