Góc Liverpool: Phía trước còn là thiên đường?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta
Fabregas chỉ trích quyết định triệu tập Assane Diao của FSF Man United theo đuổi Bouaddi, Amorim coi anh là chìa khóa chiến thuật Arsenal và bài toán hàng công: Gyokeres hay Jesus cho ngai vàng? U23 Việt Nam hướng đến VCK U23 châu Á 2026: Khẳng định đẳng cấp và thế hệ vàng mới AF thay đổi lịch thi đấu AFCON: Sự đánh đổi giữa bản sắc và FIFA Alan Shearer khen ngợi bàn thắng của James thay đổi cục diện trận Chelsea vs Newcastle Amorim: Mainoo cần chiến đấu để thoát cảnh dự bị tại MU Thiago Silva gia nhập Porto, nuôi hy vọng dự World Cup 3 điều đáng chờ đợi trước trận Barcelona vs Villarreal: Cơ hội mở ra với De Jong; Thư hùng đỉnh cao HLV Kim Sang-sik phủ nhận "phép màu", khẳng định thành công là nỗ lực của U22 Việt Nam Buendia bùng nổ, Aston Villa hồi sinh mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh Lịch sử Câu lạc bộ Bologna: 7 Scudetto và kỳ tích Champions League Villarreal vs Barcelona: Santi Comesana tuyên chiến, phá vỡ lịch sử Chuyển nhượng tối 21/12: Chelsea và Man City tranh Pavlovic, Real quan tâm Ruben Neves Amorim bảo vệ Kobbie Mainoo trước tranh cãi "Free Kobbie" từ anh trai Bruno Fernandes: Từ "người đội trưởng cô đơn" đến vũ khí chiến lược của Man Utd Hansi Flick tiết lộ tương lai tại Barcelona, ca ngợi sự tin tưởng của Laporta

Góc Liverpool: Phía trước còn là thiên đường?

BongDa.com.vnLiverpool đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League mùa này là rất lớn, và đó có phải là một dấu chấm hết cho đế chế Jurgen Klopp tại Anfield.

Kết thúc lượt đi vòng bảng Champions League năm nay, cánh cửa tiến vào vòng loại trực tiếp của Liverpool vẫn là rất lớn khi họ đã có được 6 và ngôi đầu bảng C. Tuy nhiên chỉ sau 2 lượt trận 4 và 5, chỉ sau 2 chuyến làm khách tới Serbia và Pháp, Liverpool từ chỗ đội nắm lợi thế nay lại trở thành đội bóng có nguy cơ bị đẩy xuống chơi tại Europa League cao nhất so với Napoli và PSG.

Liverpool đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League là rất lớn.

 Liverpool đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League là rất lớn.

Cụ thể sau thất bại 1-2 trước PSG vào đêm qua, Liverpool hiện đã tụt xuống vị trí thứ 3 tại bảng C. Để có thể giành quyền đi tiếp, Liverpool sẽ buộc phải thắng với tỷ số 1-0, hoặc thắng ít nhất với khoảng cách 2 bàn (nếu để lọt lưới) trước Napoli trong loạt trận đấu cuối cùng tại bảng C. Đương nhiên cơ hội dành cho The Kop là vẫn còn, nhưng việc họ luôn nhận phải những kết quả không thật sự tốt trước những đội bóng mà Ancelotti dẫn dắt, có lẽ không còn nhiều CĐV Liverpool có thể lạc quan vào lúc này.

Nếu Liverpool bị loại khỏi Champions League, họ sẽ xuống chơi tại Europa League Đó đương nhiên không phải là một điều quá tệ dành cho Lữ Đoàn Đỏ, nhưng chắc chắn lúc này niềm tin mà các CĐV Liverpool dành cho Klopp sẽ giảm đi rất nhiều. Hãy nhớ rằng đây đã là mùa giải thứ 3 Klopp nắm quyền chỉ đạo tại Anfield, và ông vẫn chưa thể mang về được bất cứ danh hiệu nào cho đội bóng.

Hãy nhớ rằng người tiền nhiệm của Klopp là Brendan Rodgers đã bị sa thải cũng vì 3 năm trắng tay tại Anfield. Thậm chí so với Rodgers, Klopp đã nhận được rất nhiều đặc ân từ lãnh đạo đội bóng. Kể từ khi cựu thuyền trưởng đặt chân tới Anh, thì lãnh đạo The Kop cũng chấp nhận bỏ ra không ít tiền để mang về những Firmino, Salah, Mane, Van Dijk, Allison,... để giúp ông hoàn thiện bộ khung.

Phải chăng Liverpool chỉ là một kẻ ngáng đường vĩ đại?

 Phải chăng Liverpool chỉ là một kẻ ngáng đường vĩ đại?

Đáng tiếc ngoài việc trình diễn một lối chê mê hoặc, Liverpool vẫn chưa thể trở thành một nhà vô địch khi luôn thất bại trong những thời khắc quyết định và thất bại trước PSG vừa qua có thể là một điển hình như thế.

Liệu chăng trong giai đoạn còn lại của mùa giải, Klopp có đủ khả năng giúp Liverpool trở thành một gã khổng lồ thật sự trên mọi đấu trường? Và trong trường hợp nếu Liverpool thật sự chỉ là một kẻ ngáng đường thật sự và tiếp tục không thể giành lấy bất cứ danh hiệu nào, liệu Klopp có còn giữ được chiếc ghế của mình? Có lẽ khi đó, dù Liverpool có là đội bóng sở hữu lối chơi quyến rữu nhất thế giới đi nữa, thì Klopp cũng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho một thuyền trưởng khác có đủ bản lĩnh hơn để giúp The Kop giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài quá lâu.

Sức mạnh của Liverpool dưới thời Klopp: