Dù có đội hình mạnh nhất Việt Nam cũng khó thắng Malaysia?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Di Maria tỏa sáng, Benfica "tiễn" Auckland City về nước với 16 bàn thua Romano bác tin Monaco muốn chiêu mộ Onana Jackson công khai xin lỗi sau trận thua của Chelsea Jobe Bellingham khiến phòng thay đồ Dortmund ấn tượng sau trận ra mắt Rõ thời gian diễn ra trận play-off thăng hạng V-League Top 10 Ballon d’Or 2025: Club World Cup sẽ định đoạt? Từ Xuân Son đến Hendrio: Chính sách nhập tịch của Việt Nam thay đổi ra sao để hướng tới thành công? Barcelona không thể biến Araujo thành "vật tế thần" Nhập tịch tuyển nữ, VFF đặt bản sắc làm nguyên tắc hàng đầu Cầu thủ Brazil tiếp theo nhập tịch Việt Nam, sẵn sàng tái đấu Malaysia? Florian Wirtz: Miếng ghép đắt giá cho tuyến giữa khao khát bàn thắng của Liverpool Dusan Vlahovic đến Man Utd: Lương 200.000 bảng/tuần; "Haaland mới" của Amorim? PSG sắp hoàn tất thương vụ Illya Zabarnyi Jackson nhận thẻ đỏ ngày sinh nhật, bị Mikel mắng ngu ngốc Real Madrid cân nhắc không sử dụng Militao, Alaba và Carvajal Antony từ chối đội bóng của Fabregas, chờ Betis "Đại chiến" vì Mbeumo, MU tranh đấu với 2 CLB Ngoại hạng Anh Chelsea thua sốc Flamengo, Maresca tiết lộ thử nghiệm bất ngờ MU đàm phán người đại diện Carnesecchi, sẵn sàng thay thế Onana Chelsea 1-3 Flamengo: Jackson hóa "tội đồ"; Dấu ấn từ băng ghế dự bị Jackson nhận thẻ đỏ, Chelsea gục ngã cay đắng trước Flamengo CHÍNH THỨC! Liverpool công bố thương vụ Florian Wirtz
Di Maria tỏa sáng, Benfica "tiễn" Auckland City về nước với 16 bàn thua Romano bác tin Monaco muốn chiêu mộ Onana Jackson công khai xin lỗi sau trận thua của Chelsea Jobe Bellingham khiến phòng thay đồ Dortmund ấn tượng sau trận ra mắt Rõ thời gian diễn ra trận play-off thăng hạng V-League Top 10 Ballon d’Or 2025: Club World Cup sẽ định đoạt? Từ Xuân Son đến Hendrio: Chính sách nhập tịch của Việt Nam thay đổi ra sao để hướng tới thành công? Barcelona không thể biến Araujo thành "vật tế thần" Nhập tịch tuyển nữ, VFF đặt bản sắc làm nguyên tắc hàng đầu Cầu thủ Brazil tiếp theo nhập tịch Việt Nam, sẵn sàng tái đấu Malaysia? Florian Wirtz: Miếng ghép đắt giá cho tuyến giữa khao khát bàn thắng của Liverpool Dusan Vlahovic đến Man Utd: Lương 200.000 bảng/tuần; "Haaland mới" của Amorim? PSG sắp hoàn tất thương vụ Illya Zabarnyi Jackson nhận thẻ đỏ ngày sinh nhật, bị Mikel mắng ngu ngốc Real Madrid cân nhắc không sử dụng Militao, Alaba và Carvajal Antony từ chối đội bóng của Fabregas, chờ Betis "Đại chiến" vì Mbeumo, MU tranh đấu với 2 CLB Ngoại hạng Anh Chelsea thua sốc Flamengo, Maresca tiết lộ thử nghiệm bất ngờ MU đàm phán người đại diện Carnesecchi, sẵn sàng thay thế Onana Chelsea 1-3 Flamengo: Jackson hóa "tội đồ"; Dấu ấn từ băng ghế dự bị Jackson nhận thẻ đỏ, Chelsea gục ngã cay đắng trước Flamengo CHÍNH THỨC! Liverpool công bố thương vụ Florian Wirtz

Dù có đội hình mạnh nhất Việt Nam cũng khó thắng Malaysia?

BongDa.com.vnCơn địa chấn đã xảy ra tại Bukit Jalil vào tối 10/6, khi đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước chủ nhà Malaysia. Một kết quả không chỉ gây sốc cho người hâm mộ nước nhà mà còn cho cả khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ nhập tịch Malaysia. Ảnh: VFF

Nhìn vào màn trình diễn của "Những chiến binh Sao vàng", người ta có thể đổ lỗi cho nhiều yếu tố: một lịch thi đấu dày đặc bào mòn thể lực, một danh sách dài các trụ cột vắng mặt vì chấn thương và sa sút phong độ.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những khó khăn nội tại của chúng ta mà bỏ qua sự tiến bộ vượt bậc của đối thủ, đó sẽ là một cái nhìn phiến diện. Mấu chốt của trận thua tan nát này nằm ở một sự thật phũ phàng: Malaysia đã trở nên quá mạnh, một cách bất ngờ và toàn diện.

Hành trình vươn lên của Malaysia không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Ngay từ AFF Cup 2024, họ đã bắt đầu chính sách nhập tịch rầm rộ, mang về nhiều cầu thủ có gốc gác Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài. Khi đó, dù sở hữu những cá nhân chất lượng, lối chơi của họ vẫn còn rời rạc, thiếu sự kết dính và chưa thực sự là một tập thể đáng gờm.

Nhưng gần nửa năm đã trôi qua. Khoảng thời gian đó đủ để bộ khung cũ trở nên nhuần nhuyễn, đồng thời Malaysia tiếp tục bổ sung thêm những ngôi sao nhập tịch chất lượng hơn nữa. Họ đã có đủ thời gian để hòa nhập, để hiểu triết lý của ban huấn luyện và quan trọng nhất là để trở thành một khối thống nhất. Những gì diễn ra trên sân Bukit Jalil chính là thành quả của quá trình đó – một cỗ máy được vận hành trơn tru, mạnh mẽ và đầy hiện đại.

Phân tích về thất bại này, cựu tuyển thủ quốc gia Phan Như Thuần đã có những nhận định thẳng thắn và xác đáng. Anh cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình chắp vá, mà ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, chúng ta cũng khó lòng chống lại một Malaysia phiên bản mới.

Như Thuần khẳng định: "Ngay cả khi chúng ta có đội hình mạnh nhất như HLV Kim Sang-sik mong muốn, cũng khó vượt qua Malaysia. Đội hình của họ lúc này rất mạnh."

Cựu trung vệ này lý giải sâu hơn về sức mạnh của đối thủ, chỉ ra sự khác biệt về đẳng cấp và tư duy chơi bóng. "Đến với trận này, đúng là các cầu thủ của họ chưa tập cùng nhau nhiều. Nhưng họ tới từ các nền bóng đá phát triển, chơi cho các CLB hàng đầu, thật sự chuyên nghiệp. Họ chơi với triết lý hiện đại, rất rõ ràng. Họ vốn đã thấm nhuần thứ bóng đá ấy, nên thích nghi rất nhanh. Họ chơi xuyên suốt triết lý của mình từ đầu tới cuối."

Minh chứng rõ nét nhất cho sự vượt trội của Malaysia chính là nền tảng thể lực và cường độ chơi bóng mà họ duy trì trong suốt trận đấu. Phan Như Thuần chỉ ra một chi tiết đắt giá: "Phút 89, 90 nhưng tất cả các cầu thủ chơi từ đầu đến cuối của Malaysia vẫn pressing liên tục, khiến các cầu thủ phòng ngự thậm chí thủ môn Filip Nguyễn của chúng ta không có thời gian chỉnh bóng. Đó là điều hết sức khó khăn."