Carrick cay đắng vì Man City đánh cắp cảm xúc vô địch
BongDa.com.vnLần đầu tiên lên tiếng sau khi Manchester City bị kết tội vi phạm tài chính, Michael Carrick nghẹn ngào thừa nhận việc gian lận đã cướp đi của ông và các đồng đội cảm xúc vỡ òa khi vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời cho rằng việc nhận huy chương trao bù giờ đây đã trở nên vô nghĩa.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Tottenham, Michael Carrick đã trở thành người đầu tiên của Man Utd công khai lên tiếng kể từ khi Ủy ban Độc lập kết luận Man City có tội với hầu hết các cáo buộc do Ngoại hạng Anh đưa ra.
Một trong những hình phạt đang được xem xét là tước các chức vô địch của nửa xanh thành Manchester giai đoạn 2009-2018.
Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến Man Utd, đặc biệt là mùa giải 2011/12 khi họ mất ngôi vương vào phút chót bởi hiệu số bàn thắng bại sau pha lập công lịch sử của Sergio Aguero, và mùa 2017/18 khi "Quỷ đỏ" ngậm ngùi về nhì.
Chia sẻ đầy cảm xúc, vị chiến lược gia 45 tuổi khẳng định vẻ đẹp của bóng đá nằm ở khát khao chiến thắng và cảm xúc ngay tại khoảnh khắc đăng quang.
Việc đối thủ gian lận đã cướp đi trải nghiệm vô giá đó của ông, các đồng đội và người hâm mộ. "Một khi khoảnh khắc đó trôi qua, bạn không thể lấy lại được bằng bất cứ cách nào", Carrick xót xa bày tỏ.
Khi được hỏi liệu có muốn nhận lại huy chương vô địch hay không, Carrick cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, khi mọi thứ vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, tôi nghĩ mình sẽ tạm gác lại vấn đề đó để trả lời sau.
Bất luận thế nào đi nữa, đối với một tấm huy chương, dù là ở bất kỳ môn thể thao nào trong lịch sử, tôi cho rằng việc được nhận lại nó quá đỗi muộn màng sẽ không còn mang nhiều ý nghĩa."
Được biết, báo cáo dài 40 trang của Ủy ban đã dùng từ "giả tạo" tới 8 lần để mô tả việc giới chủ Man City bí mật bơm 830 triệu bảng qua các hợp đồng tài trợ.
Hiện tại, Man City đang kháng cáo, nhưng Carrick khẳng định vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân ông và bóng đá cần một giải pháp xử lý nhanh chóng, dứt điểm để tất cả có thể bước tiếp khỏi câu chuyện tồi tệ này.




