Caballero giải thích lý do HLV Maresca thay Cole Palmer
BongDa.com.vnTrợ lý Caballero giải thích lý do HLV Maresca thay Cole Palmer trận Chelsea hòa Bournemouth. Quyết định gây sốc nhằm bảo vệ ngôi sao The Blues sau chấn thương.
Không khí tại Stamford Bridge trở nên căng thẳng tột độ trong trận hòa 2-2 giữa Chelsea và Bournemouth vào thứ Ba vừa qua. Tâm điểm của sự chỉ trích nhắm thẳng vào huấn luyện viên Enzo Maresca sau quyết định thay người gây tranh cãi ở hiệp hai.
Khi Chelsea đang khao khát tìm kiếm bàn thắng để kết thúc chuỗi phong độ nghèo nàn, Maresca bất ngờ rút ngôi sao số một Cole Palmer ra nghỉ ở phút 63. Quyết định này ngay lập tức phản tác dụng về mặt cảm xúc trên khán đài. Những tiếng la ó vang dội khắp sân vận động, kèm theo đó là những câu hát đầy mỉa mai từ chính các cổ động viên nhà: "Ông không biết mình đang làm cái quái gì đâu". Sự phẫn nộ càng gia tăng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đánh dấu việc The Blues chỉ thắng vỏn vẹn 1 trong 7 trận gần nhất tại giải vô địch quốc gia.
Áp lực đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Ý khi Chelsea, hiện đứng thứ năm, đã đánh rơi tới 13 điểm trên sân nhà trong thế dẫn bàn. Đáng chú ý, Enzo Maresca đã không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận đấu vì lý do sức khỏe, nhường lại trọng trách cho trợ lý Willy Caballero.
Phát biểu trước truyền thông, Caballero đã lên tiếng bảo vệ quyết định của cấp trên. Ông nhấn mạnh rằng việc thay Palmer là bắt buộc để bảo vệ cầu thủ này. "Bất kỳ người hâm mộ nào cũng muốn những cầu thủ giỏi nhất có mặt trên sân, và chúng tôi cũng vậy. Nhưng Cole Palmer vừa trở lại sau một chấn thương dài hạn," Caballero giải thích. Vị trợ lý này khẳng định ban huấn luyện cần tìm ra phương án thay người phù hợp để vừa giải quyết trận đấu, vừa đảm bảo sức khỏe cho các trụ cột trong phần còn lại của mùa giải.
Nói về sự vắng mặt của Maresca, Caballero cho biết HLV trưởng đã bị ốm và sốt trong hai ngày qua nhưng vẫn cố gắng hoàn thành các buổi tập. "Ông ấy là một tấm gương về sự chuyên nghiệp. Dù cảm thấy không khỏe, ông ấy vẫn làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Sau trận đấu, ông ấy vào phòng thay đồ và nhờ tôi thay thế vì sức khỏe không cho phép," cựu thủ môn The Blues chia sẻ.




