Arteta muốn Arsenal bỏ khởi động sau hàng loạt ca chấn thương
BongDa.com.vnPhát biểu trước báo chí, HLV Mikel Arteta thừa nhận đội ngũ huấn luyện đang cân nhắc loại bỏ bài tập khởi động trước trận.
Trước tình trạng liên tiếp các trụ cột gặp sự cố ngay trong lúc khởi động, HLV Mikel Arteta tiết lộ Arsenal đang nghiêm túc đánh giá lại quy trình chuẩn bị trước trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thậm chí để ngỏ khả năng loại bỏ hoàn toàn truyền thống khởi động để bảo vệ đôi chân các cầu thủ.
Trường hợp mới nhất là hậu vệ Riccardo Calafiori, người đã phải rút lui chỉ vài phút trước khi trận đấu với Wigan tại vòng 4 FA Cup bắt đầu, nhường chỗ cho tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Calafiori "ngã ngựa" theo cách này. Trước đó, anh từng phải nghỉ thi đấu một tháng sau khi gặp chấn thương cơ lúc khởi động trong trận gặp Brighton.
Danh sách nạn nhân của các bài tập trước trận tại Arsenal còn kéo dài với những cái tên không thể thay thế như Bukayo Saka hay William Saliba.
Chia sẻ về tình trạng hy hữu này, HLV Mikel Arteta thừa nhận ông đang cực kỳ lưu tâm: "Vâng, chúng tôi đang xem xét rất kỹ. Những sự cố này rất khác nhau. Willy Saliba bị lật cổ chân, trong khi Riccy Calafiori gặp hai sự cố gần như tương tự. Trường hợp của Bukayo Saka là bất ngờ nhất vì cậu ấy không hề cho thấy triệu chứng hay tín hiệu cảnh báo nào trước đó."
Arteta cho biết tần suất chấn thương trong lúc khởi động đã tăng vọt một cách bất thường: "Trong 6 năm tôi ở đây, điều này có lẽ chỉ xảy ra một hoặc hai lần, nhưng giờ nó đã xảy ra tới 4 lần chỉ trong thời gian ngắn. Rõ ràng chúng tôi phải nhìn nhận lại."
Thậm chí, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn đưa ra một giả thuyết táo bạo khi xóa bỏ hoàn toàn bài khởi động. "Tôi từng là cầu thủ, chúng tôi thích những thói quen để báo hiệu cho cơ thể rằng 'trận đấu sắp đến rồi'. Nhưng hãy thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không khởi động? Ở giờ nghỉ giữa hiệp, chúng ta ngồi nghỉ gần 15 phút rồi vào sân đá 'hết ga' ở hiệp hai đó thôi. Có lẽ đây là điều đáng để cân nhắc."
Những sự cố sát giờ G thử thách bản lĩnh cầm quân của Arteta. Ông thừa nhận mỗi khi nghe tiếng gõ cửa văn phòng trước trận, ông lại cảm thấy lo lắng vì sợ nhận tin dữ về nhân sự.
Arsenal sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của Wolves trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Sự trở lại của Calafiori và Ben White là cú hích lớn, nhưng sự thiếu vắng nhạc trưởng Martin Odegaard vẫn để lại khoảng trống mênh mông.




