Áp lực bủa vây Mason Mount bất chấp sự bảo vệ từ Carrick
BongDa.com.vnDù nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ HLV Michael Carrick, Mason Mount vẫn đang đối mặt áp lực khổng lồ từ tuyến giữa chật chội, buộc anh phải nỗ lực chứng minh giá trị.
Ba năm kể từ ngày cập bến sân Old Trafford với mức giá 55 triệu bảng, những gì Mason Mount để lại trong tâm trí người hâm mộ Manchester United phần lớn là sự tiếc nuối. Từ một ngôi sao tấn công hàng đầu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea, tiền vệ 27 tuổi đang dần đánh mất chính mình giữa những chấn thương dai dẳng và phong độ trồi sụt.
Dù vậy, trong bối cảnh tương lai của Mount bị đặt nhiều dấu hỏi lớn, HLV Michael Carrick vẫn đứng ra như một tấm lá chắn vững chắc để bảo vệ cậu học trò giữa tâm bão dư luận.
Sự vắng mặt của Mason Mount trong trận thua bạc nhược trước Hull City mới đây do một chấn thương nhẹ càng làm dấy lên những hoài nghi về khả năng đóng góp thực tế của anh cho nửa đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, bất chấp tiền sử mẫn cảm với chấn thương và sự sa sút rõ rệt, HLV Michael Carrick vẫn dành sự tin tưởng trọn vẹn cho số 7 của đội bóng.
Chia sẻ trước thềm trận đấu vòng tiếp theo, chiến lược gia 45 tuổi khẳng định chắc nịch về vai trò của cậu học trò: “Chắc chắn 100%. Mason có thể tạo ra tác động lớn, không nghi ngờ gì cả. Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu, đã bắt đầu mùa giải trước và thể hiện rất tốt. Cậu ấy không bỏ lỡ quá nhiều thời gian tập luyện, vì vậy sẽ nhanh chóng bắt kịp nhịp độ trận đấu".
Không chỉ đánh giá cao về khía cạnh chuyên môn, thuyền trưởng của Manchester United còn đặc biệt đề cao thái độ làm việc của Mount: “Mason là người điềm tĩnh, có nhân cách và phẩm chất tuyệt vời. Cậu ấy luôn làm những điều đúng đắn với ý định tốt, là kiểu người dễ dàng xây dựng mối quan hệ và thấu hiểu".
Sự bảo vệ của HLV Carrick là liều thuốc tinh thần quan trọng, nhưng thực tế cạnh tranh trên sân cỏ lại khốc liệt hơn rất nhiều. Mùa hè này, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã duyệt chi tới 155 triệu bảng để mang về ba tiền vệ trung tâm chất lượng bao gồm Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Điều này đồng nghĩa với việc khu trung tuyến của đội chủ sân Old Trafford đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết.
Bản thân Mason Mount cũng nhận thức rất rõ rào cản khổng lồ này. Trong một chia sẻ trước thềm cuộc chạm trán Sabah tại Champions League, anh thừa nhận:
“Sự cạnh tranh vị trí đang diễn ra rất cao, và tôi nghĩ đó là một điều bắt buộc phải có, vì nó giúp nâng tầm đẳng cấp của tất cả. Bạn phải nỗ lực cạnh tranh trong suốt cả tuần và thể hiện tốt trên sân tập... Điều đó chắc chắn cải thiện tiêu chuẩn chung. Chất lượng trong các buổi tập đã tăng lên, vì vậy điều này sẽ chỉ làm cho toàn đội bóng tiến bộ hơn”.
Dù cựu sao Chelsea tỏ ra rất tích cực đón nhận thử thách, nhưng không thể phủ nhận cơ hội ra sân của anh đang bị thu hẹp đáng kể, điển hình là việc anh bị "bỏ quên" trên băng ghế dự bị suốt 90 phút trong trận hòa 2-2 trước Everton.
Chính vì vậy, Mason Mount phải nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân nếu không muốn trở thành người thừa tại Old Trafford. Chỉ có 25 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh và ghi vỏn vẹn 7 bàn sau ba mùa giải là những thống kê quá nghèo nàn. Ở khía cạnh chiến thuật, không gian chơi bóng của Mount tại Manchester United cũng đang hẹp lại.
Vai trò số 10 kiến thiết lối chơi vẫn được đóng đinh cho đội trưởng Bruno Fernandes. Ở hai hành lang cánh, những tân binh như Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo đang mang đến sức nổ lớn. Nếu lùi sâu đá vai trò số 8, Mount sẽ vấp phải hòn đá tảng mang tên Kobbie Mainoo cùng bộ ba tân binh đắt giá Santos, Tielemans và Baleba.
Thời gian không còn chờ đợi Mason Mount. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ có giới hạn và những lời khen ngợi từ HLV Michael Carrick không thể là "kim bài miễn tử" mãi mãi. Hơn lúc nào hết, tiền vệ người Anh phải dốc toàn lực để chứng minh cái giá 55 triệu bảng không phải là một thương vụ hớ.
Khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương, Mount cần chắt chiu từng cơ hội ra sân, biến áp lực cạnh tranh thành động lực để tự cứu lấy sự nghiệp đang chững lại của mình tại Nhà hát của những giấc mơ.




