Anderson từ chối MU, chọn gia nhập Man City
BongDa.com.vnSau màn trình diễn bùng nổ tại Nottingham Forest, Elliot Anderson đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Với mức giá 90 triệu bảng, tiền vệ 23 tuổi này được cho là đã chọn Manchester City làm bến đỗ tiếp theo thay vì Liverpool hay Man Utd.
Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang sục sôi trước những thông tin mới nhất về tương lai của Elliot Anderson. Ngôi sao thuộc biên chế Nottingham Forest hiện đã lọt vào tầm ngắm của ba "ông lớn" gồm Manchester City, Manchester United và Liverpool. Tuy nhiên, theo các báo cáo mới nhất, tiền vệ 23 tuổi này dường như đã có quyết định cuối cùng cho bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.
Gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United vào mùa hè năm 2024 với mức phí 35 triệu bảng, Anderson đã nhanh chóng chứng minh giá trị. Sau 78 trận khoác áo đội bóng chủ sân City Ground, anh ghi được 4 bàn thắng và trở thành mắt xích không thể thiếu ở tuyến giữa. Riêng trong chiến dịch 2025/26, Anderson đã có 37 lần ra sân, đóng góp 2 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo. Điểm nhấn lớn nhất chính là bàn thắng quý như vàng ngay tại Etihad đầu tuần này, giúp Forest cầm chân Man City với tỷ số 2-2.
Phong độ rực sáng đó không chỉ giúp Anderson nhận được sự tin tưởng từ HLV Thomas Tuchel trong danh sách đội tuyển Anh, mà còn khiến giá trị của anh tăng phi mã. Theo nhà báo Sebastien Vidal, Nottingham Forest đã áp mức giá lên tới 90 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Dù Liverpool rất khát khao tăng cường nhân sự khu trung tuyến, nhưng Anderson được cho là đã "chốt" điểm đến mong muốn là Manchester City.
Tại Etihad, Anderson được xem là phương án thay thế hoàn hảo cho Rodri – người đang đứng trước những tin đồn về việc trở lại Tây Ban Nha. Với nhãn quan chiến thuật tốt và bản lĩnh đã được kiểm chứng, cầu thủ 23 tuổi hoàn toàn đủ sức khỏa lấp khoảng trống của người đàn anh.
Bất chấp những đồn đoán, Elliot Anderson vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Chia sẻ về tương lai, anh khẳng định: "Tôi chỉ đang tập trung tối đa cho bóng đá và cống hiến mọi thứ cho Nottingham Forest. Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều cả trong lẫn ngoài sân cỏ sau hai năm khoác áo CLB này". Với mức giá kỷ lục cùng sự khao khát từ các đại gia, kỳ chuyển nhượng mùa hè tới hứa hẹn sẽ là chương mới đầy rực rỡ trong sự nghiệp của Anderson.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




