Paul Scholes chê Mark Bosnich thiếu chuyên nghiệp ở Manchester United
BongDa.com.vnPaul Scholes cho rằng Mark Bosnich là bản hợp đồng tệ bậc nhất của Manchester United, ông chê đồng đội cũ thiếu chuyên nghiệp và phát bóng kém.
Paul Scholes đã đưa ra quan điểm về thương vụ chuyển nhượng tệ nhất trong lịch sử Manchester United, và ông cho rằng Mark Bosnich nằm trong nhóm những bản hợp đồng thất vọng nhất của CLB.
Bosnich gia nhập Man United theo dạng chuyển nhượng tự do từ Aston Villa vào tháng 6/1999, với kỳ vọng kế thừa vị trí mà Peter Schmeichel để lại.
Tuy nhiên, thủ môn người Australia chỉ gắn bó 19 tháng tại Old Trafford. Sau khi Fabian Barthez cập bến, Bosnich rời United và chuyển sang Chelsea cũng theo dạng tự do vào tháng 1/2001.
Scholes cho rằng Bosnich “quá thiếu chuyên nghiệp” trong quãng thời gian ở Old Trafford, đồng thời khẳng định cựu thủ môn này “không thể phát bóng” theo đúng nghĩa đen.
Khi có ý kiến cho rằng Juan Sebastian Veron mới là bản hợp đồng tệ nhất của United, Scholes nói trên chương trình The Overlap: “Veron là một cầu thủ tuyệt vời, rất tài năng. Tôi không thực sự biết vì sao mọi thứ không hiệu quả với anh ấy, nhưng anh ấy đúng là một cầu thủ giỏi.”
Scholes sau đó chuyển sang nhắc đến các thủ môn, trong bối cảnh United buộc phải tìm người thay Schmeichel, một nhiệm vụ “luôn cực kỳ khó”.
“Chúng tôi có vài trường hợp. Tôi nghĩ tới Massimo Taibi, Mark Bosnich,” Scholes nói. “Tôi từng nghĩ Mark là một thủ môn tốt ở Villa. Nhưng khi đến với chúng tôi, cậu ấy thiếu chuyên nghiệp khủng khiếp. Thật sự là vô lý.”
Cựu tiền vệ người Anh kể lại một chi tiết khiến ông khó tin: “Trong các buổi tập dứt điểm, thường sẽ có 15 đến 20 cú sút. Thế mà sau ba cú sút, cậu ấy đã kiệt sức, ‘ôi không, gọi người khác vào đi’.”
Scholes tiếp tục: “Tôi chưa từng nhận ra rằng cậu ấy không thể phát bóng. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế. Chúng tôi đá trận mở màn mùa giải gặp Everton trên sân khách, và không ai phát hiện ra. Cậu ấy không thể sút bóng qua nổi vạch giữa sân.”
“Không có gió, thời tiết hoàn hảo. Nhưng nhìn đôi chân cậu ấy thì… cỡ giày 14, thật sự. Cậu ấy cứ đá xuống mặt sân suốt, như đang mang đôi chân vịt khổng lồ vậy. Thật sự đáng thất vọng.”
Trong cuốn tự truyện thứ hai phát hành năm 2013 mang tên Alex Ferguson: My Autobiography, Sir Alex Ferguson cũng chỉ trích Bosnich vì cho rằng thủ môn này thiếu chuyên nghiệp, cáo buộc mà Bosnich sau đó gọi là “dối trá”.
“Mark Bosnich, theo quan điểm của tôi, là một người cực kỳ tệ về tính chuyên nghiệp, điều mà lẽ ra chúng tôi phải biết,” Ferguson viết.
“Việc mua Bosnich bắt nguồn từ việc Peter Schmeichel thông báo vào mùa thu của mùa giải cuối cùng rằng cậu ấy sẽ giải nghệ, khiến chúng tôi trở tay không kịp. Chúng tôi đã đưa ra quyết định vội vàng.”
“Chúng tôi gặp Bosnich vào tháng 1, dù đã có những báo cáo truyền đến về các hành vi ngoài sân cỏ của cậu ấy. Tôi cử người xuống xem cậu ấy tập. Trong các buổi tập đó, cậu ấy không thể hiện điều gì khiến tôi tin rằng cậu ấy là người phù hợp cho Manchester United.”
Để hiểu rõ hơn về lịch sử CLB Man United, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài: "Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester".




