Manchester United: Amorim nói về Bruno Fernandes, vụ “Free Kobbie Mainoo”
BongDa.com.vnHuấn luyện viên trưởng Manchester United, Ruben Amorim, đã lên tiếng về những phát biểu gần đây của đội trưởng Bruno Fernandes.
Trước thềm cuộc đụng độ tại Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Aston Villa, Ruben Amorim đã đưa ra phản hồi về cả những bình luận của Bruno Fernandes lẫn việc anh trai của Kobbie Mainoo mặc chiếc áo phông có dòng chữ "Free Kobbie Mainoo" (Giải cứu Kobbie Mainoo).
Đây là một tuần đầy sóng gió bên ngoài sân cỏ đối với United và vị huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha, đặc biệt là sau trận hòa kịch tính 4-4 với Bournemouth tại Old Trafford ở vòng đấu trước.
Đội trưởng câu lạc bộ, Fernandes, đã bất ngờ tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Canal 11 rằng đội bóng từng muốn bán anh vào mùa hè, điều này khiến anh cảm thấy "tổn thương". Trong khi đó, anh trai của Kobbie Mainoo đã mặc và đăng một bức ảnh mình mặc chiếc áo "Free Kobbie Mainoo" tại Old Trafford, nhằm phản đối việc tiền vệ này ít được ra sân dưới thời Amorim.
Giờ đây, United đang chuẩn bị đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong top 4 là Villa. Đoàn quân của Unai Emery đang kém đội đầu bảng Arsenal ba điểm và tạo ra khoảng cách năm điểm an toàn so với đội đứng thứ tư là Chelsea.
Trong khi đó, "Quỷ Đỏ" đang đứng thứ sáu, kém hai điểm so với nhóm dự Champions League và bằng điểm với đội đứng thứ năm là Crystal Palace.
Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, Amorim cho biết Fernandes đã có một cuộc trò chuyện với ban lãnh đạo United về cuộc phỏng vấn gây chấn động của mình.
"Cậu ấy đã nói ra những gì mình cảm thấy," Amorim nói về người đội trưởng.
"Chúng tôi đều biết về những ồn ào xung quanh, nhưng cậu ấy đã nói chuyện với ban lãnh đạo và tôi nghĩ mọi thứ đã rõ ràng."
"Chúng tôi chỉ nói về cảm xúc của cậu ấy và cậu ấy cần phải trả lời về điều đó, không phải tôi. Cậu ấy cống hiến tất cả và đặt mọi thứ lên hàng đầu. Chúng tôi cần phải nỗ lực và cũng cần có tinh thần đó."
"Cậu ấy là một tấm gương lớn trong tập thể. Cậu ấy đã nói lên cảm xúc của mình, và khi tôi xem cậu ấy tập luyện và thi đấu, tôi thấy cậu ấy là một cá tính đặc biệt."
Về chiếc áo và bức ảnh liên quan đến Mainoo, Amorim khẳng định rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông về đội hình xuất phát đấu với Villa.
"Không [nó sẽ không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình]," ông tiếp tục.
"Không phải Kobbie là người mặc chiếc áo đó. Cậu ấy sẽ ra sân nếu chúng tôi cảm thấy cậu ấy là người phù hợp. Đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ không làm gì Kobbie chỉ vì hành động của một người thân trong gia đình cậu ấy."
Để hiểu rõ hơn về nhận xét mà Amorim dành cho Bruno, mời độc giả đọc bài viết Chân dung Bruno Fernandes - Trái tim bất khuất của Quỷ đỏ.




