Joe Hart kể chuyện rạn nứt với Pep Guardiola trên sóng trực tiếp
BongDa.com.vnJoe Hart gây chú ý trên TNT Sports khi nói về mối quan hệ rạn nứt với Pep Guardiola trước trận Man City gặp Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh.
Trong buổi bình luận trực tiếp trên TNT Sports trước thềm trận đấu giữa Manchester City và Nottingham Forest tại sân City Ground, cựu thủ thành Joe Hart đã gây chú ý khi có những lời "mỉa mai" nhắm vào HLV Pep Guardiola. Đây là trận đấu quan trọng khi đoàn quân của Pep có cơ hội leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu giành trọn 3 điểm.
Khi được hỏi liệu anh muốn thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola hay Sean Dyche, cựu số 1 của đội tuyển Anh đã đùa giỡn: "Ít nhất tôi đã có trận đấu với Sean (Dyche), một vài trận! Không, nói một cách nghiêm túc, Sean chính xác là những gì ông ấy thể hiện, rất trung thực, trực tiếp và đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ. Ông ấy muốn thích nghi, trở nên tốt hơn và chiến thắng. Đó là điểm tương đồng giữa hai người".
Về mối quan hệ với chiến lược gia người Tây Ban Nha, Hart thẳng thắn nhìn nhận: "Rõ ràng nếu bạn nhìn vào Pep Guardiola, bạn có thể dễ dàng nói rằng chúng tôi không hòa hợp nhưng chúng tôi vẫn có thể trò chuyện, và khi gặp ông ấy ở đây hôm nay, tôi chúc ông ấy mọi điều may mắn nhất trên thế giới".
Mối quan hệ này vốn đã rạn nứt ngay từ khi Pep đặt chân đến sân Etihad. Dù Hart đang là trụ cột không thể thay thế, HLV người Tây Ban Nha vẫn chọn Willy Caballero cho trận mở màn giải đấu, trước khi mang về Claudio Bravo – động thái trực tiếp chấm dứt sự nghiệp của Hart tại Man City.
Nhớ lại quãng thời gian đầy sóng gió đó, Hart từng chia sẻ trong một podcast rằng bản thân đã cực kỳ phẫn nộ: "Tôi có một người thấu hiểu và đã từng tham gia trò chơi này, nhưng cũng có một 'kẻ điên' trong tôi. Giống như, tất nhiên, tôi đã muốn giật phăng đầu ông ấy và ông ấy biết điều đó... Mọi người đều biết rằng tôi đã thất vọng, bị tổn thương và giận dữ".
Dù từng có những mâu thuẫn gay gắt, Joe Hart khẳng định tình yêu bất diệt dành cho nửa xanh thành Manchester: "Tôi sẽ mãi mãi yêu họ. Họ là câu lạc bộ của tôi, họ đưa tôi từ năm 19 đến 29 tuổi. Tôi sẽ không để một tình huống xấu làm hỏng điều đó".
Để tìm hiểu về quá trình vươn mình của 'The Citizens' dưới thời Pep, mời bạn đọc bài viết: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.




