Thái độ của Michael Carrick là báo động đỏ cho MU
BongDa.com.vnTrận hòa Everton phơi bày hàng thủ lỏng lẻo và tư duy chấp nhận sự tầm thường đáng báo động của Michael Carrick tại Manchester United.
Trận hòa 2-2 giữa Everton và Manchester United tại sân vận động Hill Dickinson diễn ra vào tối 6/9 theo giờ Việt Nam là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn của Everton và, đáng ngại hơn, là sự sa sút về bản lĩnh của "Quỷ đỏ" dưới thời Michael Carrick.
Bước vào trận đấu, Everton hiện thân cho một sự tuyệt vọng cùng cực. Đội bóng của David Moyes rệu rã sau một kỳ chuyển nhượng thất bại, với một đội hình yếu kém và sự giận dữ bao trùm từ khán đài.
Đội chủ nhà là "con mồi" lý tưởng để Manchester United tìm kiếm một chiến thắng nhằm che đậy những khiếm khuyết. Thực tế, “Quỷ đỏ” đã có những lúc chạm tay vào chiến thắng. Marcus Rashford rực sáng bên cánh trái, Bryan Mbeumo mở tỷ số đẳng cấp, và Benjamin Sesko tái lập thế dẫn bàn bằng một cú đánh đầu đẳng cấp.
Tuy nhiên, kịch bản cũ kỹ và đau đớn lại lặp lại. Thầy trò Michael Carrick không thể kết liễu một đối thủ đang kiệt quệ. Việc để thủng lưới hai bàn mỗi trận trong ba trận liên tiếp khi chạm trán các đối thủ như Hull City, Ipswich Town và giờ là Everton là một dấu hiệu báo động đỏ về hệ thống phòng ngự và tâm lý thi đấu.
Khi Tyrique George rồi đến Ainsley Maitland-Niles, một bản hợp đồng "chống cháy" ở phút chót, ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+5’, người hâm mộ thấy một Manchester United mong manh, dễ vỡ đến lạ thường. Sir Alex Ferguson huyền thoại sẽ không bao giờ để một con mồi đang rỉ máu thoát khỏi tay, tuy nhiên, tập thể này ở hiện tại thì có.
Điều gây sốc nhất không nằm ở diễn biến trên sân, mà ở phản ứng sau trận đấu của Michael Carrick. Sự bình thản đến mức kỳ lạ khi ông tuyên bố mọi chuyện không quá tệ và hài lòng với 4 điểm sau 3 trận đầu mùa là một sự xúc phạm đối với tham vọng của người hâm mộ.
Nếu "Project 150" là mục tiêu đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại đỉnh cao, thì thái độ của nhà cầm quân 45 tuổi lại cho thấy một sự chấp nhận sự tầm thường đáng sợ. Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một đội bóng lớn và một đội bóng tầm trung nằm ở khát khao và sự tàn nhẫn. Manchester United hiện tại dường như đã đánh mất cả hai.
Đội chủ sân Old Trafford thiếu một bản năng sát thủ để trừng phạt sai lầm của đối phương và thiếu một tinh thần thép để bảo vệ thành quả. Khi sự tầm thường được chấp nhận và những trận hòa trước các đội bóng đang khủng hoảng được coi là ổn, thì ngày Manchester United trở lại vị thế thống trị vẫn còn là một viễn cảnh xa vời.
Trận hòa tại Merseyside không chỉ lấy đi của họ 2 điểm, mà còn phơi bày một lỗ hổng lớn về mặt bản sắc. “Quỷ đỏ” đang dần quên mất cách để trở thành một ông lớn.




