Rashford sẽ tự hủy nếu trở lại Man Utd
BongDa.com.vnRời bỏ Barcelona để trở lại Manchester United lúc này sẽ là sai lầm chí mạng với Marcus Rashford. Old Trafford vẫn đầy bất ổn, và tiền đạo người Anh không nên tự tay phá hủy sự nghiệp đang hồi sinh của mình.
Nếu Marcus Rashford thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và quyết định muốn tự tay hủy hoại sự nghiệp đang hồi sinh của mình, thì việc quay trở lại Manchester United chính là con đường ngắn nhất để thực hiện điều ấy.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi tiền đạo người Anh khoác lên mình màu áo đỏ, sau cuộc chia ly ồn ào với cựu huấn luyện viên Ruben Amorim. Kể từ tháng Giêng năm ngoái, hành trình đi qua Aston Villa và giờ là Barcelona đã mang lại cho anh một cuộc sống mới mà bản thân không nên từ bỏ.
Hiện tại, Marcus Rashford đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp tại Camp Nou. Anh là nhân tố chủ chốt trong một tập thể đang cạnh tranh sòng phẳng cho cả chức vô địch La Liga lẫn Champions League.
Đó chính xác là vị thế mà cầu thủ này từng khao khát tại Old Trafford, nhưng giờ đây anh có được nó ở một thành phố xinh đẹp hơn, khí hậu ấm áp hơn và quan trọng nhất là tránh xa được những cơn mưa u ám của Manchester.
Barcelona có quyền mua đứt cầu thủ 28 tuổi vào mùa hè, và mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là cái kết viên mãn cho tất cả các bên. Tuy nhiên, những tin đồn gần đây cho thấy Manchester United đang cố gắng lôi kéo Marcus Rashford trở lại với lời hứa rằng "mọi thứ đã thay đổi".
Quả thực, kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải, phong độ của “Quỷ đỏ” dưới thời Michael Carrick đã được cải thiện đáng kể. Chiến lược gia người Anh không ngần ngại sử dụng lại những cái tên từng bị ruồng bỏ, điển hình là sự hồi sinh của Kobbie Mainoo ở hàng tiền vệ.
Sự ổn định ngắn hạn này có thể tạo ra một ảo ảnh hấp dẫn, khiến Marcus Rashford nghĩ về một viễn cảnh "gương vỡ lại lành". Nhưng anh không được phép để mình bị lừa dối. Sự thật trần trụi là Manchester United không thể đột nhiên biến thành một câu lạc bộ kiểu mẫu chỉ sau vài tuần ngắn ngủi.
Chuỗi phong độ ấn tượng gần đây chỉ là lớp sơn hào nhoáng che đậy những vết nứt sâu hoắm của một tổ chức đang trên đà suy thoái. Câu lạc bộ vẫn đang bị mắc kẹt trong sự quản lý yếu kém của giới chủ Mỹ và những phát ngôn thiếu khôn ngoan của Sir Jim Ratcliffe.
Ngay cả vị trí của Michael Carrick, điểm sáng duy nhất hiện tại, cũng không được đảm bảo lâu dài khi ban lãnh đạo vẫn nuôi ảo vọng tìm kiếm một cái tên tốt hơn, điều thường dẫn đến những sai lầm trong bổ nhiệm và đẩy đội bóng vào vòng lặp khủng hoảng quen thuộc.
Vì vậy, Marcus Rashford cần phải phớt lờ mọi lời đường mật từ Old Trafford. Anh đang bước vào độ chín của sự nghiệp và xứng đáng được chơi bóng ở một môi trường ổn định thay vì quay lại "Nhà hát của những vụ rò rỉ".
Việc ở lại Barcelona vĩnh viễn là lựa chọn sáng suốt nhất, bất chấp mọi diễn biến tại Manchester từ nay đến cuối mùa giải. Quay đầu lúc này không phải là bờ, mà là vực thẳm.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Barcelona, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Barcelona: Hơn cả một Câu Lạc Bộ.




