Quang Hải nhắn nhủ con trai sau khi lỡ hẹn U17 châu Á
BongDa.com.vnCánh cửa tham dự Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 đã tạm thời khép lại với Nguyễn Lê Quang Khôi khi anh không nằm trong danh sách cuối cùng của HLV Cristiano Roland.
Đứng trước nỗi buồn đầu đời của con trai trên con đường sự nghiệp, cựu danh thủ Nguyễn Quang Hải – nhà vô địch AFF Cup 2008 – đã lập tức trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc.
Trong đợt thanh lọc lực lượng cuối cùng trước khi sang Saudi Arabia, bên cạnh Quang Khôi, ba cái tên khác là Hồ Lê Nguyên Chương, Phùng Quang Danh và Tạ Đình Phong cũng phải nói lời chia tay đội tuyển. Việc Quang Khôi bị gạch tên gây nhiều chú ý bởi anh là "con nhà nòi", được kỳ vọng sẽ nối nghiệp người cha nổi tiếng.
Ngay sau khi thông tin được công bố, cựu tiền đạo Quang Hải đã gửi gắm những lời động viên đầy cảm động trên trang cá nhân. Anh xem thất bại này chỉ là một phép thử trên hành trình dài của một cầu thủ chuyên nghiệp. Cựu tuyển thủ nhấn mạnh: “Phía trước là một chặng đường dài. Năm này không được thì năm sau, nếu năm sau chưa giỏi thì vài năm nữa. Miễn đừng dừng lại và luôn phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp mình đã chọn nhé con trai”.
Nguyễn Lê Quang Khôi (sinh năm 2009) vốn không phải gương mặt xa lạ ở các cấp độ trẻ. Anh từng sở hữu bản CV ấn tượng với Huy chương Bạc giải U15 Quốc gia 2024 và Huy chương Đồng giải U19 Quốc gia 2025. Dù có phong độ ghi bàn đều đặn trong các trận giao hữu đầu năm, nhưng màn trình diễn chưa thực sự bùng nổ tại giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua có thể là lý do khiến anh lỡ hẹn với sân chơi châu lục lần này.
Về phía U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland đã quyết định bổ sung tiền đạo Trần Mạnh Quân để làm mới bài toán tấn công. Đội hình hiện tại đang dồn toàn lực cho chiến dịch tại Saudi Arabia. Theo lịch thi đấu, "những chiến binh sao vàng" trẻ sẽ lần lượt đụng độ U17 Yemen (7/5), U17 Hàn Quốc (10/5) và U17 UAE (14/5).
Dù lỡ hẹn với giải đấu lớn, nhưng với sự thấu hiểu và định hướng đúng đắn từ người cha giàu kinh nghiệm, Quang Khôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để trưởng thành và chứng minh giá trị bản thân trong tương lai. Thất bại hôm nay có lẽ chính là bước lùi cần thiết để chàng trai sinh năm 2009 tiến xa hơn mai sau.



