Pep Guardiola hài hước kêu gọi West Ham chặn đứng Arsenal
BongDa.com.vnManchester City vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Brentford tại sân Etihad, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm.
Với việc Ngoại hạng Anh đang tiến dần đến những vòng đấu cuối cùng, HLV Pep Guardiola hiểu rằng vận mệnh của "The Citizens" lúc này không còn nằm trong tay họ.
Sau khi buổi họp báo sau chiến thắng 3-0 trước Brentford, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gây chú ý khi hô vang khẩu hiệu "Come on you Irons!" (Sát cánh cùng West Ham) và thực hiện động tác khoanh tay đặc trưng của cổ động viên đội bóng thành London.
Đây là lời kêu gọi đầy hài hước nhưng cũng rất nghiêm túc mà Pep gửi tới thầy trò HLV Nuno Espirito Santo, những người sẽ đối đầu với Arsenal tại London Stadium vào Chủ nhật.
Chia sẻ về cuộc đua vô địch đầy kịch tính, Pep Guardiola bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho "Pháo thủ": "Chúng tôi đang chiến đấu với một đội bóng đã lọt vào chung kết Champions League mà chưa để thua trận nào, và họ cũng dẫn đầu bảng xếp hạng gần như suốt cả mùa giải.
Hiện tại, Man City không còn quyền tự quyết, tất cả phụ thuộc vào việc Arsenal có đánh rơi điểm số hay không. Nhưng tôi yêu cảm giác này, tôi thích được ở đây để cạnh tranh danh hiệu".
Sau chiến thắng trước Brentford, lịch trình của Man City vẫn rất dày đặc với các trận đấu gặp Crystal Palace, Bournemouth và Aston Villa. Trong khi đó, Arsenal sẽ lần lượt chạm trán West Ham, Burnley và Palace.
Pep tỏ ra thận trọng khi nhìn vào chặng đường còn lại: "Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là giành chiến thắng trong trận đấu vào thứ Năm tới, chơi trận chung kết FA Cup, sau đó làm khách trước Bournemouth – đó không bao giờ là một nơi dễ dàng – và cuối cùng là đối đầu Aston Villa. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt. Chỉ còn hai tuần nữa, mùa giải sẽ khép lại và chúng tôi cần phải tập trung tối đa".
Với việc khoảng cách chỉ là 2 điểm, cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh đang ở giai đoạn "nước rút" căng thẳng nhất. Mọi ánh mắt giờ đây đang đổ dồn về trận cầu tại London Stadium, nơi Pep Guardiola và các cổ động viên Man City đang đặt trọn niềm tin vào một "phép màu" từ West Ham.




