Oliver Glasner là bản sao nguy hiểm của Amorim tại Man Utd
BongDa.com.vnChỉ mới 5 tháng trước, Oliver Glasner còn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United.
Vào ngày mà tương lai của Ruben Amorim bắt đầu lung lay dữ dội sau thất bại bạc nhược trước Brentford, Crystal Palace của Glasner đã đánh bại Liverpool, chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Lữ đoàn đỏ và giúp "Đại bàng" trở thành đội bóng duy nhất bất bại tại Ngoại hạng Anh khi đó.
Khi ấy, Glasner không chỉ là người hùng giúp Palace giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử (FA Cup mùa trước), mà còn là minh chứng sống động cho thấy sơ đồ 3-4-3 – hệ thống mà Amorim chật vật áp dụng tại Old Trafford – hoàn toàn có thể thành công ở Anh. Với việc Man Utd đã chi gần 250 triệu bảng để xây dựng đội hình theo sơ đồ này, Glasner tưởng chừng là sự lựa chọn kế thừa hoàn hảo.
Tuy nhiên, gió đã đổi chiều chóng mặt. Trước chuyến làm khách đến Old Trafford vào Chủ nhật này, hình ảnh của chiến lược gia người Áo đã xấu đi nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ Palace. Đáng lo ngại hơn, ông đang bắt đầu bộc lộ những đặc điểm tiêu cực nhất gợi nhớ về Ruben Amorim – người vừa bị Man Utd sa thải.
Phong độ lao dốc và sự phản bội niềm tin
Danh tiếng của Glasner đã bị hủy hoại bởi chuỗi thành tích tệ hại: chỉ thắng 3 trong 17 trận gần nhất, bao gồm chuỗi 12 trận không biết mùi chiến thắng. Đỉnh điểm của sự thất vọng là việc bị loại khỏi FA Cup bởi đội bóng hạng dưới Macclesfield – một cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu, cùng thất bại thảm hại 1-4 trước Leeds. Từ vị trí thứ 4 hồi đầu tháng 12, Palace giờ đây tụt xuống thứ 13.
Hơn cả thành tích sân cỏ, thái độ của Glasner mới là điều đáng báo động. Ông từng tuyên bố sẽ rời CLB vào cuối mùa giải vì "muốn thử thách mới", khẳng định không liên quan đến vấn đề chuyển nhượng. Nhưng chỉ một ngày sau thất bại trước Sunderland, ông lại công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì bán Marc Guehi cho Man City và Eberechi Eze trước đó.
"Tôi cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn. Chúng tôi chỉ có 12-13 cầu thủ lành lặn và không nhận được sự hỗ trợ nào. Điều tồi tệ nhất là bán đội trưởng chỉ một ngày trước trận đấu," Glasner giận dữ phát biểu.
Những lời lẽ này giống hệt cơn thịnh nộ của Amorim trước khi bị sa thải. Cả hai đều có xu hướng đổ lỗi cho thượng tầng và thiếu kiểm soát cảm xúc trước truyền thông khi mọi việc không như ý.
Xung đột với người hâm mộ và hạn chế về chiến thuật
Mối quan hệ giữa Glasner và cổ động viên Palace đã rạn nứt nghiêm trọng. Sau trận hòa trước Zrinjski Mostar tại Conference League, khi bị các CĐV chế giễu, ông đáp trả gay gắt: "Hãy khiêm tốn đi. Đừng quên các người đến từ đâu. Thường trong cuộc sống, bạn sẽ bị trừng phạt vì sự kiêu ngạo này".
Hậu quả là biểu ngữ "Người hâm mộ bị thiếu tôn trọng - Glasner đã xong đời" xuất hiện ngay trận đấu sau đó.
Về mặt chiến thuật, dù linh hoạt hơn Amorim, nhưng Glasner vẫn bị đánh giá là một HLV theo trường phái "cửa dưới" (underdog). Tony Cascarino nhận định trên tờ The Times: "Sự bất lực của Palace trong việc khoan phá hàng thủ của một đội bóng hạng 5 như Macclesfield là nỗi lo lớn. Phong cách này sẽ không phù hợp với yêu cầu chơi bóng áp đặt tại các CLB lớn như Man Utd".
Lời cảnh báo cho Man Utd
Man Utd vừa trải qua cơn ác mộng với một HLV cứng nhắc về chiến thuật, đòi hỏi quyền lực chuyển nhượng quá mức và không biết giữ mồm miệng. Oliver Glasner đang hội tụ đủ những yếu tố đó.
Trong khi Michael Carrick đang làm rất tốt vai trò tạm quyền với chuỗi trận ấn tượng, Man Utd vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng cho tương lai dài hạn. Luis Enrique hay Julian Nagelsmann có thể là những lựa chọn hấp dẫn hơn. Nhưng với những gì đang diễn ra tại Selhurst Park, Quỷ đỏ tốt nhất nên gạch tên Glasner khỏi danh sách ứng viên nếu không muốn lặp lại sai lầm mang tên Amorim.
Nếu độc giả muốn hiểu thêm về triết lý lẫn con người của chiến lược gia đang dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, mời tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.




